Những vụ chuyển nhượng kỳ lạ nhất lịch sử: Bí ẩn Bebe, Tevez; Cú sốc Faubert

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè là cơ hội để ông lớn châu Âu thực hiện những vụ mua bán đình đám tuy nhiên, cũng có không ít phi vụ khá kỳ lạ trong lịch sử.

Lịch sử chuyển nhượng chứng kiến không ít thương vụ đắt giá và gây tiếng vang lớn tuy nhiên, cũng có số ít những vụ chuyển nhượng khiến cả người trong và ngoài cuộc cảm thấy bất ngờ. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 10 phi vụ như thế.

1. Julien Faubert (West Ham sang Real Madrid, 2009)

Real Madrid là đội bóng có truyền thống chiêu mộ những cầu thủ giỏi nhất. Thế nhưng khi Faubert cập bến sân Bernabeu, nhiều Madridista và CĐV toàn thế giới chỉ mới được nghe đến cái tên này lần đầu. Thời điểm gia nhập Madrid, Faubert thậm chí còn chưa phải là cầu thủ chính thức tại West Ham.

Julien Faubert (West Ham sang Real Madrid, 2009)

“Đại diện của cậu ấy nên được Nữ hoàng phong tước Hiệp sĩ.” Huyền thoại Paul Merson đã thốt lên như thế khi chứng kiến Faubert gia nhập Real Madrid. Sang Bernabeu, dấu ấn Faubert để lại chỉ là 2 trận ra sân, ngủ gục trên băng ghế dự bị và… bỏ lỡ buổi tập của Kền kền.

2. Carlos Tevez và Javier Mascherano (Corinthians sang West Ham, 2006)

Mới 22 tuổi, Carlos Tevez đã 3 lần liên tiếp nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất Nam Mỹ (năm 2003, 2004, 2005). Còn Javier Mascherano được đánh giá rất cao trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Không có gì ngạc nhiên khi bộ đôi trên được Man United, Chelsea, Arsenal, và AC Milan săn đuổi ráo riết, nhưng lại là một bất ngờ quá lớn vì kẻ chiến thắng trong cuộc đua này rốt cuộc lại là CLB West Ham nhỏ bé.

Carlos Tevez và Javier Mascherano (Corinthians sang West Ham, 2006)

Tờ Mirror đưa ra lời giải thích rằng, để có được Tevez và Mascherano, West Ham chỉ mất vỏn vẹn….1 triệu bảng. Nhưng ngược lại, họ chỉ được dùng người trong 1 mùa. Sau đó phải đưa ra lựa chọn là mua hẳn với giá 29 triệu bảng; hoặc phải bán nếu có CLB nào trả trên 20 triệu (phần lợi nhuận này “chảy” vào túi MSI chứ không phải West Ham).

3. Bobby Charlton (Preston tới Waterford United, 1976)

Bobby Charlton (Preston tới Waterford United, 1976)

Sau tất cả những vinh quang cùng tuyển Anh và Man United, huyền thoại Charlton chuyển sang khoác áo Preston và có được 1 mùa giải tương đối thành công. Tuy nhiên, ở tuổi 39 vào năm 1976, Charlton lại sang CH Ireland thi đấu cho Waterford United. Tại đây, ông chỉ ra sân đúng 3 lần và ghi được duy nhất 1 bàn thắng.

4. Claudio Caniggia (Tới Dundee, chuyển nhượng tự do, 2000)

Năm 2000, Claudio Caniggia là một cầu thủ danh tiếng lẫy lừng, được mệnh danh “con trai thần gió” với những cú bứt tốc nhanh như chớp. Vậy nên khi các CĐV Dundee biết tin huyền thoại này sắp gia nhập đội, nhiều người lầm tưởng CLB đã tổ chức ngày Cá tháng Tư quá sớm.

Claudio Caniggia (Tới Dundee, chuyển nhượng tự do, 2000)

Sự thật là Caniggia khi đó đang muốn một nơi để chơi bóng và gây ấn tượng với HLV Marcelo Bielsa nhằm có được một suất ở World Cup 2002. Anh được thỏa nguyện vọng của mình khi được dự World Cup, dù không chơi lấy một trận và còn bị thẻ đỏ trên băng ghế dự bị.

5. Bebe (Vitoria de Guimaraes sang Manchester United, 2010)

Đến thời điểm này, các CĐV Manchester United chẳng thể nào hiểu nổi lý do vì sao HLV Sir Alex Ferguson lại bỏ ra 7 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ vô danh như Bebe. Chính bản thân huyền thoại người Scotland cũng thừa nhận chưa bao giờ chứng kiến Bebe chơi bóng.

Bebe (Vitoria de Guimaraes sang Manchester United, 2010)

Bebe chỉ có 7 trận ra sân cho Quỷ đỏ, ghi 2 bàn trước khi bị đẩy tới Benfica năm 2014 sau một thời gian bị đem cho mượn và tiếp tục không gây ấn tượng. Đây được coi là bản hợp đồng thảm họa trong lịch sử Manchester United.

Bài liên quan