Những điều sẽ xảy ra khi Ibrahimovic rời Old Trafford

Theo tin bóng đá chính thức từ trang chủ, Ibra rời MU sau khi cả 2 đạt thỏa thuận về việc giải phóng hợp đồng. Cầu thủ này sẽ gia nhập LA Galaxy tại MLS.

Sau khi dính chấn thương nặng ở giai đoạn cuối mùa trước, Zlatan Ibrahimovic gần như bỏ lỡ cả mùa giải năm nay để bình phục, tái phát rồi lại bình phục. Mọi chuyện tại Premier League rất khó khăn với cầu thủ này, và Ibra rời MU là một quyết định hợp lý với tất cả.

Ngày hôm qua, anh đã gửi lời tri ân tới đội bóng. Ibra cho biết: “Những điều tuyệt vời nhất cũng phải đến hồi kết, và giờ là lúc phải tiếp tục sau 2 mùa giải kỳ diệu cùng Man United. Cảm ơn CLB, các CĐV, các đồng đội, HLV, tất cả mọi người đã cùng tôi chia sẻ một phần lịch sử này.”

Và trong khi các đồng đội tại M.U cũng gửi lời chia tay với tiền đạo này, về sự ra đi không thể khác, cuộc sống tại Old Trafford vẫn tiếp diễn.

Dưới đây là những điều xảy ra khi Ibra rời MU

Ibra

Ibra rời MU để chuyển tới MLS

Số 10 về tay ai?

Chắc chắn, với một số áo rất đẹp như vậy, đội chủ sân Old Trafford sẽ không muốn để trống. Kể từ khi huyền thoại Wayne Rooney ra đi, chiếc áo này đã thuộc về Ibrahimovic, và bây giờ, một lần nữa Quỷ đỏ phải tìm cho mình một cái tên khác, đủ khả năng và ảnh hưởng để đeo số 10.

Nếu như chiếc áo số 7 được xem là cao quý nhất tại M.U, đã tìm ra chủ nhân là Alexis Sanchez (cầu thủ này có thể hiện được hay không lại là câu chuyện khác). Số 10 lại chứng kiến những chân sút vĩ đại nhất của CLB. Như đã nói, đó là Wayne Rooney, và có thể kể thêm những Ruud Van Nistelrooy, Teddy Sheringham, Mark Hughes, Denis Law.

Và cho dù đã sở hữu một Romelu Lukaku trên hàng tiền đạo, không loại trừ khả năng Jose Mourinho sẽ đem về một cái tên mới vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bởi trên thực tế, Old Trafford lúc này không có bất kỳ cái tên nào đủ khả năng nhận áo số 10.

MU Rooney

MU cần chọn mặt gửi vàng để trao chiếc áo số 10 của Rooney, Ibra

MU thiếu một thủ lĩnh tinh thần

“Anh ấy là một người lãnh đạo, cả trong lẫn ngoài sân cỏ” – Jose Mourinho đã nói như vậy về cậu học trò. Bởi vậy, khi Ibra rời MU, phòng thay đồ của đội bóng sẽ không còn cái tên khả dĩ có tiếng nói đủ sức trọng lượng. Michael Carrick, đội trưởng hiện tại, đã quyết định sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải.

Và nếu nhìn vào mâu thuẫn nội bộ của CLB ngay lúc này, với khởi nguồn là Paul Pogba – trụ cột tuyến giữa và Alexis Sanchez – tân binh bom tấn, rõ ràng những người đàn anh hiện tại của CLB không đủ tầm để răn đe các đồng đội, giống như Ryan Giggs hay Paul Scholes trong quá khứ.

Quỷ đỏ vẫn còn những cái tên gắn bó lâu năm trong đội, như Antonio Valencia hay Ashley Young, trong khi Chris Smalling hoặc Phil Jones chưa bao giờ tỏ ra xứng đáng với tiềm năng, cũng như tầm ảnh hưởng. Thực tế là phòng thay đồ của M.U lúc này vẫn gặp vấn đề. Sau khi Ibra (và Carrick) ra đi, đây sẽ là bài toán rất khó dành cho Jose Mourinho, trong việc tìm ra “Quỷ đầu đàn”.

Carrick

Sau khi Ibra rời MU, Carrick sẽ là cái tên tiếp theo

Cuộc phiêu lưu tại MLS

Trên thực tế, Ibra đã không còn đóng vai trò quan trọng tại Man United ở mùa giải này, nhưng Ibra rời MU vẫn là mất mát lớn của Quỷ đỏ. Ngược lại, đây sẽ là sự bổ sung tuyệt vời của LA Galaxy – đội bóng thuộc giải Nhà nghề Mỹ MLS.

Với việc kỳ chuyển nhượng tại nước Mỹ kéo dài đến đầu tháng Năm, Ibra sau khi chấm dứt hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, có thể chuyển hướng sang LA Galaxy ngay lập tức. Thậm chí theo truyền thông Anh, khả năng tiền đạo người Thụy Điển ra mắt đội bóng mới, có thể hoàn tất ngay trong tuần này.

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic sẽ tiếp tục hành trình của mình

Rõ ràng với tầm ảnh hưởng, sự nổi tiếng trên toàn thế giới, bên cạnh tài năng của một kẻ chinh phục, Ibra là một bản hợp đồng chất lượng của đội bóng cũ David Beckham. Giải MLS ít nhiều sẽ nhận được sự chú ý hơn, bởi chân sút Thụy Điển là người có thể tạo ra những siêu phẩm hàng tuần.

Về phía Zlatan Ibrahimovic, sau một sự nghiệp vĩ đại và trải qua rất nhiều đội bóng lớn trên khắp châu Âu, giờ là lúc cầu thủ này tận hưởng cuộc sống của mình, tại môi trường nhẹ nhàng hơn. Trong quá khứ, cái tên Ibra từng là món quà để Mino Raiola “khoe” khắp thế giới, nhưng giờ đây, siêu cò này sẽ không phải lo nghĩ về việc tìm cho Ibra một bến đỗ nữa.

Ibra rời MU, một câu chuyện nhỏ nhưng kéo theo nhiều hệ quả. Giờ đây, Jose Mourinho sẽ phải “đốt đuốc” để tìm cho mình một chân sút đủ sức ảnh hưởng, một thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Còn Mino Raiola – Gã béo sẽ phải nhìn vào những thân chủ tiếp theo, để hy vọng tìm ra một cái tên đủ sức làm chao đảo thế giới như Zlatan Ibrahimovic.

Bài liên quan