Nhìn lại 4 cú ‘kung-fu’ rợn người ở Premier League trong tuần qua

 Vòng thứ tư của mùa giải Ngoại hạng Anh 2017/18 là một vòng đấu đầy bạo lực.

Cú đạp thẳng mặt Ederson của Sadio Mane ngay trận đấu sớm nhất vòng 4 đã mở màn cho vòng đấu đầy bạo lực.

Tấm thẻ đỏ dành cho Sadio Mane làm nảy sinh cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Phe ủng hộ trọng tài cho rằng Mane đã bứt tốc 20 mét, trông thấy thủ môn đội bạn băng ra nhưng vẫn cố tình cao chân. Phe phản đối khẳng định Mane chỉ nhìn theo bóng, anh hoàn toàn vô tội.

Thủ môn Ederson bị đe doạ tính mạng, phải rời sân trên cáng, nẹp cổ và bình oxy.

Tối 11/9, Ederson lần đầu tiên tiết lộ hình ảnh khuôn mặt trầy xước, biến dạng với 8 mũi khâu, trong đó có vết cắt ngay gần khoé mắt.

Ederson đã trở lại tập luyện với 1 chiếc mũ bảo hiểm. Thủ môn người Brazil muốn cùng toàn đội di chuyển sang Hà Lan để thi đấu với Feyenoord ở Champions League.

Hơn một ngày sau pha va chạm kinh hoàng giữa Sadio Mane và Ederson, người hâm mộ tiếp tục bị sốc với tình huống tương tự được Matt Ritchie thực hiện trong trận đấu giữa Swansea và Newcastle.

Trong một nỗ lực tranh cướp bóng ở phút 50, tiền vệ cánh của Newcastle đã đạp thẳng vào mặt Alfie Mawson. May mắn mỉm cười với hậu vệ đội chủ nhà khi anh kịp tránh và chị bị gầm giày của Matt Ritchie sượt qua mặt.

Cũng trong trận Swansea vs Newcastle, tiền vệ trẻ Renato Sanches (Swansea) đã khiến đối thủ Joselu méo mặt với cú đá trúng “chỗ hiểm”.

Rạng sáng 12/9 theo giờ Việt Nam, trận đấu muộn nhất vòng 4 giữa West Ham vs Huddersfield chứng kiến thêm một pha va chạm rùng rợn. Trong pha tranh chấp, Winston Reid (West Ham) cao chân đá thẳng vào mặt Steve Mounie nhưng trọng tài Kevin Friend không rút ra bất kỳ thẻ phạt nào.

Trên Twitter, danh thủ Gary Neville tận dụng cơ hội để so sánh với cú đá của Sadio Mane và khẳng định tuyển thủ Senegal không đáng phải nhận thẻ đỏ.

Bài liên quan