Nghiền nát “hòn đá tảng” cuối cùng, Chelsea chạm 1 tay vào chức vô địch

Dù rất quyết tâm, Everton đã không thể ngăn chặn một Chelsea đầy bản lĩnh và có các ngôi sao biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Bước vào trận đấu, Chelsea quyết tâm giành 3 điểm trên sân Goodison Park nhằm “cắt đuôi” Tottenham trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Ngay ở những phút đầu tiên, Chelsea đẩy cao tốc độ sẵn sàng chơi đôi công với Everton, hai đội liên tiếp có những pha hãm thành hết sức nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Lần lượt hai ngòi nổ Costa, Lukaku đều có những cơ hội nhưng cùng không tận dụng thành công.

Pedro khai thông thế bế tắc của trận đấu

Khoảng thời gian sau đó, đội chủ nhà chủ động lùi sâu để ngăn chặn sức mạnh đến từ các cầu thủ Chelsea và họ đã thành công khi cầm hòa đối thủ 0-0 trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn tỏ ra khá bế tắc trước lối đá phòng ngự từ xa của Everton. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xảy đến ở phút 66, Pedro tung ra cú sút như trái phá ngoài vòng cấm mở tỉ số.

Sau bàn thắng cởi bỏ tâm lý, đội khách càng chơi càng hay và chỉ 13 phút sau, Gary Cahill đã nhân đôi cách biệt sau tình huống chớp cơ hội cực nhanh trong vòng cấm. Cuối cùng, Willian được HLV Conte tung vào sân để khép lại chiến thắng 3 sao rực rỡ cho Chelsea.

Với thắng lợi này, Chelsea chỉ cần chờ Tottenham sảy chân trước Arsenal là đã có thể mơ tới chức vô địch sớm trước 2 vòng đấu.

Bàn thắng:

Chelsea: Pedro 66′, Cahill 79′ Willian 87′

Đội hình ra sân:

Everton: 22 Stekelenburg 5 Ashley Williams 6 Jagielka 3 Baines 30 Holgate 8 Barkley 26 Davies 17 Gueye 10 Lukaku 29 Calvert-Lewin 19 Valencia

Chelsea: 13 Courtois 30 Luiz 24 Cahill 28 Azpilicueta 21 Matic 7 Kanté 3 Alonso 15 Moses 19 Costa 10 Hazard 11 Pedro

Bài liên quan