Newcastle vô địch Hạng nhất Anh với kịch bản không tưởng

Đội bóng của HLV Rafa Benitez hoàn tất pha nước rút đầy bất ngờ để có thể lên ngôi vô địch hạng nhất Anh trước đối thủ Brighton & Hove Albion.

Tối qua, loạt trận hạ màn giải hạng Nhất Anh (Championsship) 2016-17 đã diễn ra. Với 1 điểm nhiều hơn Newcastle, Brighton nắm ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch khi chỉ cần đánh bại Aston Villa là lên ngôi.

Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi với Brighton khi ở giữa hiệp 2, họ được chơi hơn người và có bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền nhờ công của Glenn Murray. Những tưởng Brighton đã có chiến thắng và lên ngôi vô địch thì vào phút 89 của trận đấu, Jack Grealish bất ngờ ghi bàn gỡ hòa cho Aston Villa.

Brighton vùng dậy mạnh mẽ trong ít phút cuối trận nhưng không thể giành chiến thắng. Kịch bản tồi tệ với thầy trò Chris Hughton đã xảy ra khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Newcastle đã giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Barnsley ở sân nhà.

Grealish an ủi cầu thủ Brighton sau khi ghi bàn khiến đội bạn mất chức vô địch

Với chiến thắng này, cộng với việc Brighton bị cầm hòa ở Villa Park, Newcastle đã vươn lên dẫn đầu BXH với 94 điểm, hơn đúng 1 điểm so với Brighton. Hẳn NHM của Chích chòe sẽ phải gửi lời cảm ơn tới tiền vệ Jack Grealish của Aston Villa bởi chính bàn thắng này đã giúp họ tạo nên cú ngược dòng đầy kịch tính trong cuộc đua vô địch.

Nắm 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Championship, Newcastle và Brighton đã giành quyền thăng hạng Premier League 2016-17. Suất thăng hạng còn lại sẽ là cuộc chiến của 4 đội bóng xếp sau, bao gồm Reading, Sheffield Wed, Huddersfield và Fulham.

Trong khi đó, ở nhóm dưới, Blackburn Rovers đã phải nói lời chia tay Championship cùng 2 CLB khác là Wigan và Rottherham Utd.

Niềm vui đến với Newcastle một cách đầy bất ngờ ở thời điểm cuối trận

Chức vô địch của “Chích chòe” là không tưởng khi kết thúc vòng 40, Newcastle khi đó đang dẫn đầu bảng, hơn đối thủ Brighton & Hove Albion 1 điểm trên BXH. Họ bất ngờ thua 2, hòa 1 trong 3 trận sau đó còn đối phương toàn thắng.

Vì thế, khi kết thúc vòng 43, Brighton & Hove Albion đã trở thành đội bóng đầu tiên của giải Hạng nhất Anh giành vé lên chơi ở Ngoại hạng Anh mùa sau khi bỏ xa nhóm cạnh tranh top 3 tới hơn 10 điểm, trong khi đó, Newcastle đứng thứ 2 với 7 điểm kém hơn.

NHM Newcastle đã có phút giây ăn mừng vỡ òa cảm xúc

Ở vòng 43, chiến thắng của Brighton & Hove Albion trước Wigan và trận thua của Newcastle trước Ipwich Town tưởng chừng như đã biến việc đăng quang của đội bóng này sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Bởi khi đó, họ chỉ cần thắng 1 trong 3 trận còn lại để hoàn tất mục tiêu, nhưng mọi chuyện bất ngờ đi theo một diễn biến rất tồi tệ.

Cụ thể, trong khi Newcastle toàn thắng cả 3 trận còn lại (trước Preston North End, Cardiff City và Barnsley) thì Brighton & Hove Albion lại bất ngờ để thua 2 và hòa 1 (hòa Aston Villa ở vòng cuối, trước đó họ thua Bristol City và Norwich City, những đội không nằm trong top 6 vào cuối mùa) và để tuột chức vô địch vào tay đối thủ. Kết quả này khiến khán giả nhớ đến việc MU để tuột ngôi vô địch vào tay Man City mùa 2011/12, khi họ dẫn trước đối thủ 8 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 trận nhưng sau đó xếp sau bởi hiệu số thua kém.

Niềm vui sướng của các cầu thủ Newcastle trên bục đăng quang

Sau 1 năm chinh chiến ở Championship, Benitez đã đưa Newcastle trở lại EPL

BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC

Bài liên quan