Nếu Ronaldo là siêu nhân, thì Rooney gọi là “phế nhân” hay là gì?

Trong khi không thể tìm thấy dấu hiệu lão hóa nào từ Ronaldo, Rooney lại bước đi như một ông già, dù kém đồng đội cũ tới 9 tháng. Trận gặp Arsenal chỉ là một trong rất nhiều ví dụ.

Giữa tuần trước, Ronaldo vừa lập cú hat-trick siêu phàm vào lưới Atletico. Vào lúc này, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có 593 bàn trong cả sự nghiệp, bao gồm 399 bàn cho riêng Real và 100 bàn tại Champions League.

Sẽ không bất ngờ nếu Ronaldo kết thúc mùa giải với chiếc Cúp Champions League thứ 4, sau đó hướng tới Quả bóng vàng thứ 5 để cân bằng thành tích với Lionel Messi. Ở tuổi 32, không một dấu hiệu cho thấy CR7 đang già đi.

Vậy mà ở Manchester, người bạn cũ và kém Ronaldo 9 tháng, Wayne Rooney lại lão hóa một cách khủng khiếp. Đêm chủ nhật là lần thứ 28 “gã Shrek” đá chính, mặc dù MU chơi tới 59 trận mùa này. Và giống như hầu hết màn trình diễn khác trong vài năm trở lại đây, đó tiếp tục là 90 phút đầy thất vọng.

Rooney bỏ lỡ cơ hội tốt để ghi bàn vào lưới Arsenal.

Rooney là mẫu cầu thủ luôn thừa nỗ lực và khát khao. Nhưng vào lúc này, nó càng nhấn mạnh sự tuyệt vọng. Không chỉ chậm chạp, tiền đạo 31 tuổi còn thiếu nghiêm trọng khả năng sáng tạo và thông minh chiến thuật. Anh là một trong số các nguyên nhân khiến MU bế tắc và không tạo ra tính bất ngờ trong các pha lên bóng.

Tình huống bỏ lỡ phút 31 là hình ảnh khái quát cho tình trạng của Rooney. Sự nhiệt huyết giúp anh lấy bóng từ chân của Holding, nhưng quyết định kế tiếp lại vô cùng tệ. Thay vì đưa bóng sang cho Mata ở vị trí vô cùng thuận lợi để mở tỷ số, R10 quyết định dứt điểm ở một góc rất hẹp. Nếu là anh ta của trước đây, có thể đó sẽ là bàn thắng. Hỡi ôi, Rooney của bây giờ bất lực để đánh bại Petr Cech.

Rooney thẫn thờ trong sự thất vọng của Mata.

Đó cũng chỉ là một trong số nhiều lý do để người đội trưởng nhận trách nhiệm cho thất bại. Là người dứt điểm nhiều nhất trên sân (6) nhưng phần lớn đều không gây ra mối đe dọa cho Arsenal. Khi lùi xuống sâu dưới hàng tiền vệ, R10 thực hiện 7 cú tạt bóng và tất cả đều không đến đúng địa chỉ. Anh cũng không tạo ra một hoạt động phòng ngự có ý nghĩa nào, ngoại trừ pha phạm lỗi duy nhất.

15 năm trước, Rooney lập siêu phẩm ra mắt thế giới vào lưới Arsenal. Kể từ đó, anh biến đội bóng này thành nạn nhân yêu thích của mình với 14 bàn thắng khác. Thật trớ trêu, ở tuổi 31, Arsenal xuất hiện để chứng mình, “gã Shrek” đã hết thời.

Một số người bảo vệ Rooney sẽ nói rằng, anh ta chỉ là nạn nhân của tuổi tác, và rằng đây là hậu quả cho khoảng thời gian quá bùng nổ khi còn trẻ. Nhưng họ có biết, tần suất hoạt động của Ronaldo không bao giờ thua kém Rooney. Và tính từ thời điểm bước sang tuổi 30, CR7 đã ghi 108 bàn thắng cho Real Madrid. Nhìn sang R10, chỉ vỏn vẹn 16 bàn trong 1 năm rưỡi qua.

Rooney như một ông lão ở tuổi 31.

Giữa tuần này, trong khi Ronaldo chơi trận bán kết Champions League và hứa hẹn sẽ lại là nhân vật trung tâm, Rooney không chắc mình sẽ có mặt trên ghế dự bị trong trận bán kết với Celta Vigo ở Europa League.

Cũng không nghi ngờ về việc, đây là mùa giải cuối cùng của đội trưởng 31 tuổi ở Old Trafford. Một tuần trước, Mourinho ca ngợi Rooney vẫn rất hữu ích, và “nếu đội bóng cần bàn thắng, Rooney có thể cung cấp”. Tất cả đều biết đó chỉ là những lời xã giao, biểu thị sự tôn trọng với chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Vào tháng 6 tới, MU sẽ có trận đấu tôn vinh Michael Carrick. Đó có thể là trận đấu cuối cùng của Rooney trong màu áo Quỷ đỏ. Rồi sau đó, gửi mình đến Trung Quốc xa xôi hoặc vượt Đại Tây Dương, tham gia cùng Schweinsteiger ở MLS.

Riêng với Ronaldo, thật khó để biết bao giờ anh ta dừng lại. Vì đó là siêu nhân.

Đây chắc chắn là mùa giải tệ nhất trong sự nghiệp Rooney, với 4 bàn ít ỏi tại Premier League và 7 bàn ở mọi mặt trận. Thành tích thấp nhất của R10 là mùa đầu tiên chơi chuyên nghiệp tại Everton, với 6 bàn ở Premier League và 8 tính mọi đấu trường.

Rooney là người chịu trách nhiệm cho thất bại của MU trước Arsenal, với chỉ 2 trong 6 cú dứt điểm trúng đích và những hoạt động không hiệu quả.

Bài liên quan