Nemanja Matic: Sứ giả mang thông điệp vĩ đại

“Manchester là Manchester. Đó là một CLB vĩ đại. CLB vĩ đại nhất tôi từng thi đấu,” Nemanja Matic nói. Có lẽ Matic là bản hợp đồng mang lại tác động cực lớn, mà ngay cả chính Jose Mourinho cũng không thể ngờ.

Vài ngày trước, cầu thủ người Serbia lên tiếng, bảo “Manchester United là CLB vĩ đại nhất anh từng được thi đấu“. Một lời phát biểu cho thấy tác động ngoài sức tưởng tượng về thương vụ này.

Có lẽ không cần nói thêm nhiều về chuyên môn, dù nhiều người đã cho rằng kể từ khi Roy Keane rời CLB vào năm 2005, mất hơn 12 năm để Manchester United có lại một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp đúng nghĩa. Một người có khả năng gánh cả hàng tiền vệ trên vai.

Matic đang cho thấy đẳng cấp không phải bàn cãi

Màn trình diễn ở hai trận đấu đầu tiên gặp Real Madrid và đặc biệt, West Ham ở Ngoại hạng Anh là vô cùng ấn tượng.

Matic không chỉ đem lại sự an tâm cho toàn đội, mà còn thể hiện bản lĩnh, tài năng và khả năng hỗ trợ vào lối chơi chung cực tốt. Không chỉ Paul Pogba, mà cả các cầu thủ khác của Quỷ đỏ cũng cảm thấy phấn khích với bản hợp đồng này.

Cú đánh vào niềm kiêu hãnh

Niềm kiêu hãnh của United đã bị đánh sụp từ nhiều năm nay, khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Văng khỏi top 4, ngoài lề trong cuộc đua vô địch, không thể dự Champions League. M.U không còn là thế lực khiến cả nước Anh phải sợ hãi.

Sự xuất hiện của Matic là sự giải phóng cho cả hàng tiền vệ Man United

Nhưng với Matic, họ đã trở lại. Lời phát biểu “Manchester United là CLB vĩ đại nhất tôi từng được thi đấu” của cầu thủ không khác gì gáo nước lạnh vào lòng tự tôn của Chelsea, đội bóng đã làm mọi cách để được công nhận là CLB lớn của nước Anh và châu Âu từ mười mấy năm nay.

Manchester United, với tất cả sức hút về mặt chuyên môn lẫn thương hiệu, mới là CLB dám bỏ 40 triệu bảng cho một cầu thủ vừa bước sang tuổi 29, khiến nội bộ Chelsea nháo nhào vì mất trụ cột cho đại kình địch.

Conte bảo “các người phải hỏi BLĐ Chelsea vì sao bán Matic“, trong bối cảnh hàng tiền vệ Chelsea quá mỏng. Có chuyên gia thì cho rằng chính Conte, với việc yêu cầu mua về Bakayoko, đã góp phần không nhỏ vào sự ra đi của cầu thủ.

Chelsea chắc chắn sẽ phải tiếc nuối vì quyết định để Matic ra đi

Nhưng có vẻ như, ban lãnh đạo Chelsea, đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tiền bạc mà CLB thành Manchester bỏ ra. Lưu ý rằng Matic cũng đã quyết ra đi.

Đổi theo chiều ngược lại, liệu Mourinho có làm thế? Chắc chắn là không bao giờ. Nhưng ai quan tâm? Manchester United thừa tiền để không làm điều đó, và dĩ nhiên, họ cần thông điệp mạnh mẽ trên sân cỏ lẫn trên thị trường. Họ cần thông điệp để cho tất cả thấy: United vĩ đại đang trở lại.

Bài liên quan