Muốn Barca khóc hận, Perez quyết đi ‘hái Sao’

Chuông báo động đã bật ở Bernabeu. Madridista bắt đầu cảm nhận mùi của sự sợ hãi. Tất cả đảo ngược chỉ vì 1 trận đấu. Nhưng nỗi sợ ở đây không phải việc Real Madrid có thể không lật đổ được Barcelona ở La Liga mà vì ông Chủ tịch Florentino Perez không đủ kiên nhẫn để xới tung đội hình mà Zinedine Zidane đang định hình.

Don Perez đang lên kế hoạch mua hàng loạt ngôi sao

Zinedine Zidane vẫn tỏ ra bình thản sau trận thua Barcelona cuối tuần qua khi trong tay Real Madrid vẫn còn lợi thế 1 trận đấu để có thể tự quyết định số phận. Mặc dù vậy, với Chủ tịch Florentino Perez, ông không thể chịu đựng được những nụ cười ngạo mạn và cách ăn mừng đầy mỉa mai của Lionel Messi cùng các đồng đội ở Bernabeu. Đó là lý do ông cần hành động để dập tắt nụ cười trên “khuôn mặt xứ Catalan và thay vào đó bằng nước mắt khóc hận”.

Don Perez không cần am hiểu về chiến thuật. Ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha cũng chẳng quan tâm tới bóng đá đẹp hay xấu. Với ông, quan trọng nhất là mỗi mùa giải phải có thêm những mảng tường được dát bạc bởi màu của những chiếc Cúp.

Vậy nên, sự trở mặt của Perez là hoàn toàn dễ hiểu nếu ông cảm nhận được những con người hiện tại không phục vụ được cho mục đích đó. Kể cả Zidane.

Perez đang thèm khát hai ngôi sao giải ngoại hạng Anh – David de Gea, Eden Hazard

Trước trận Siêu kinh điển ít ngày, tờ Marca – vốn thân Real Madrid, đưa tin về sự đảm bảo của Perez cho tương lai của Zidane ở mùa giải tới, bất chấp kết quả cuối cùng ra sao. Thực tế, đó là khi Kền kền trắng còn đứng trên Barca với cách biệt 3 điểm. Perez khó có thể hình dung việc Real Madrid lại thất bại ngay trên sân nhà và với ông, đó là dấu hiệu của nguy cơ.

Bất chấp Real Madrid còn 6 trận trong khi Barca còn 5, cũng như việc lọt vào bán kết, liên tiếp trong vài ngày qua đã có tin về sự chuẩn bị của Don Perez cho khả năng sa thải Zidane, trong đó, Joachim Low là người được nhắc đến đầu tiên.

Dù vậy thì trong khi chờ Zidane có bẻ ngược được tình thế khó khăn hiện tại hay không, Perez đã hướng đến một sự chuẩn bị một cuộc cách mạng đội hình cho mùa tới. Gần như tất cả những cái tên xuất sắc nhất, hot nhất ở thời điểm hiện tại trên tất cả các vị trí đều được Perez gom vào thành một “dự án khổng lồ”, để khi kết thúc mùa Hè chuyển nhượng sắp tới, ông đặt mục tiêu có thêm 5 siêu sao cho dàn Galacticos.

Paulo Dybala (Juve) cũng đang trong tầm ngắm của Real

Keylor Navas chơi xuất sắc ở trận El Clasico nhưng Perez vẫn thèm khát David de Gea. Gần đây đang có tín hiệu đèn xanh từ Manchester United, nhưng danh sách dự phòng có Thibaut Courtois (Chelsea) và Gianluca Donnarumma (AC Milan).

Hàng thủ cũng sẽ xáo trộn đáng kể, khi Pepe nhiều khả năng sang Trung Quốc, Fabio Coentrao sẽ bị bán. Sergio Ramos vẫn là số 1 ở vị trí trung vệ nhưng anh đã bước qua tuổi 30, nên các ứng viên có thể là Leonardo Bonucci (Juventus), Nicolas Otamendi (Manchester City) và cái tên khá bất ngờ – Joe Gomez (19 tuổi) của Liverpool. Vị trí hậu vệ cánh sẽ nhắm đến David Alaba.

Ở tuyến giữa, James Rodriguez là người có khả năng chia tay nhất, sau đó là Isco – dù mới có tin 2 bên đạt thỏa thuận gia hạn. Perez liệt kê một loạt tài năng trẻ như Julian Weigl (Dortmund), Dele Alli (Tottenham), Bernardo Silva (AS Monaco). Dĩ nhiên, khó có thể bỏ qua Eden Hazard (Chelsea), người mà Zidane rất muốn có trong đội hình.

hàng loạt ngôi sao đang được Real quan tâm

Mùa giải này, bộ ba BBC đã tự mình chia tách lẫn nhau nên hiệu suất ghi bàn không tốt, nhưng vấn đề là Karim Benzema lại nhiều khả năng bị đẩy đi nhất giữa những vấn đề cá nhân của Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.

Alvaro Morata cũng sẽ xách valy chia tay một lần nữa để lấy chỗ cho một trong số các tên tuổi như Paulo Dybala (Juve), Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), Kylian Mbappe (Monaco), thậm chí là cả Antoine Griezmann từ kình địch cùng thành phố, Atletico Madrid…

Nếu Zidane trắng tay giống như Carlo Ancelotti trong mùa giải thứ hai của mình, hẳn sẽ là một mùa Hè vô cùng sôi động ở sân Bernabeu khi Don Perez quyết định “bao nhiêu tiền cũng chi”!

Bài liên quan