Mùa hè dậy sóng đang chờ Arsenal

Thất bại trong việc chen chân vào top 4 có thể khiến Pháo thủ đối mặt với một mùa Hè dậy sóng.

1. Yên ổn ở thượng tầng

Hơn 10 ngày trước, tờ Telegraph của Anh tiết lộ ông Arsene Wenger sẽ tiếp tục ở lại Arsenal với bản hợp đồng hai năm. Trước thềm trận Chung kết FA Cup diễn ra, tờ Mirror bồi thêm: “Dù thất bại trước Chelsea, Wenger vẫn tiếp tục tại vị”. Trọn hay, Arsenal đã chơi một trận hay nhất mùa giải và đánh bại The Blues với tỉ số 2-1 (hai cầu thủ lập công là Alexis Sanchez và Aaron Ramsey).

Nhiều khả năng Wenger sẽ tiếp tục dẫn dắt Arsenal

Với những thông tin nêu trên, khó có chuyện HLV người Pháp rời khỏi London. Bởi, thứ nhất, BLĐ của Pháo thủ cần có thời gian để tìm một người kế vị xứng đáng. Cuộc chuyển giao lùm xùm ở thành Manchester đã cho họ quá nhiều bài học đắt giá. Thứ hai, chiến lược gia 66 tuổi này vẫn còn hữu ích với đội bóng. Nên nhớ, từ khi Giáo sư chuyển sang sơ đồ 3-4-3, họ đã lần lượt đánh bại Manchester United, Manchester City và cả Chelsea. Rõ là Wenger bảo thủ nhưng chưa hết thời!

Có điều, như Telegraph đưa tin, quyền lực của Giáo sư sẽ bị hạn chế. Cụ thể, CEO Ivan Gazidis đang cố gắng đưa về một Giám đốc thể thao (như mô hình của Manchester City hay Dortmund) để “chuyên môn hóa” công tác chuyển nhượng.

2. Khó giữ chân trụ cột

Với thời đại kim tiền, chuyện “mười phân vẹn mười” hiếm khi xảy ra. Arsenal giữ chân được Wenger, đồng nghĩa tương lai của những Sanchez, Oezil hay Bellerin đang mờ mịt hơn bao giờ hết.

Cái khó của đội chủ sân Emirates là họ có một quỹ lương trần quá thấp so với mặt bằng chung của các đối thủ. Người Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra hơn 600 ngàn bảng/tuần để chiêu mộ Diego Costa, đến Wayne Rooney cũng sẽ nhận được phân nửa khi sang Mỹ “dưỡng già”, vậy làm sao để níu chân Sanchez khi cố kì kèo mức lương 300 ngàn bảng/tuần?

Sẽ là cực kỳ tai hại nếu Arsenal để mất 2 ngôi sao sáng nhất đội hình là Sanchez và Ozil

Từ Chile, rất nhiều nguồn tin của báo chí địa phương và trong nước khẳng định cầu thủ mang áo số 7 sẽ sang Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Số tiền được chồng lên bàn đàm phán ước tính tầm 40 đến 50 triệu bảng. Nếu nó trở thành sự thật cũng chẳng có gì bất ngờ.

Theo thống kê, mức lương hiện tại của Sanchez là 130.000 bảng/tuần, đứng thứ 15 trong danh sách những cầu thủ nhận lương cao nhất ở giải Ngoại hạng. Đối với người đã ghi tận 24 bàn (về ba trong cuộc đua Vua phá lưới), đó là một sự bất công to lớn.

Bài liên quan