MU nhận tin sét đánh sau trận hòa Swansea

Một tin không thể tệ hơn đối với HLV Jose Mourinho, hai hậu vệ Eric Bailly và Luke Shaw đã dính chấn thương để đổi lại 1 điểm trước CLB đang ngấp nghé bờ vực xuống hạng.

Trong trận đấu ở vòng 35 Premier League, các cầu thủ M.U có cuộc tiếp đón đội bóng đang có nguy cơ tụt hạng là Swansea City. Những tưởng Quỷ đỏ sẽ có trận đấu dễ dàng, sau khi liên tiếp giành được những kết quả có lợi gần đây. Nhưng cuộc chiến trên sân Old Trafford đã diễn ra rất khó khăn cho thầy trò Jose Mourinho ngay từ những phút đầu tiên, và chỉ có bàn thắng may mắn từ chấm phạt đền phút bù giờ hiệp 1, Nhà hát của những giấc mơ mới được mở hội.

Hậu vệ Eric Bailly chấn thương trong trận đấu với Swansea

Tuy nhiên, bàn thắng từ pha đá phạt của Gyfli Sigurdsson ở phút 79 đã kéo trận đấu trở về vạch xuất phát. 1-1 là kết quả cuối cùng, và M.U đã lỡ mất cơ hội để lọt vào Top 4. Không những vậy, điều khiến Mourinho lo ngại trước khi trận đấu này diễn ra đã trở thành hiện thực, khi tiếp tục có thêm 2 trụ cột bị dính chấn thương. Cụ thể, hậu vệ Eric Bailly và Luke Shaw đã tập tễnh ra sân ở mỗi hiệp đấu khiến Người đặc biệt như ngồi trên đống lửa.

Nếu như Luke Shaw là một cái tên có thể tìm được sự thay thế, thì mọi chuyện lại không đơn giản đối với trường hợp của hậu vệ Eric Bailly. Cầu thủ sinh năm 1994 chính là chốt chặn đáng tin cậy nhất ở hàng phòng ngự của Mourinho ở mùa giải này, khi liên tục trình diễn một phong độ rất ổn định. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, Eric Bailly liên tục vấp ngã ở trong trận và xuất hiện những dấu hiệu quá tải. Theo thống kê, đã 10 trận liên tiếp Bailly thi đấu trọn vẹn 90 phút, cộng thêm 30 phút đá hiệp phụ ở trận tứ kết lượt về Europa League với Anderlecht.

Với tổn thất này, hiện Mourinho không còn một trung vệ đích thực nào trong tay, ngoại trừ cầu thủ trẻ Axel Tuanzebe chưa được ra sân lần nào ở mùa giải này. Trước đó ông đã mất Chris Smalling, Phil Jones và Marcos Rojo vì những chấn thương khác nhau. Phía trước là 2 trận bán kết với Celta Vigo, cũng như những cuộc tiếp đón Tottenham và Arsenal tại Premier League, có lẽ Jose Mourinho nên suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của ông: xỏ giày ra sân thi đấu.

 

Bài liên quan