Mourinho không trách Lindelof sau thất bại

“Người đặc biệt” không phàn nàn về kết quả trên sân và khẳng định “đội chơi tốt hơn đã giành chiến thắng”.

Quyết định của trọng tài, chấn thương của cầu thủ và thời tiết là 3 lý do Jose Mourinho thường dùng để biện minh mỗi khi thất bại. Nhưng lần này, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã có suy nghĩ khác hẳn về thất bại gây sốc trên sân Kirkless vào đêm thứ 7.

“Man Utd xứng đáng nhận thất bại. Đội bóng thi đấu tốt hơn, khao khát hơn đã giành chiến thắng. Khi đội bóng chơi tốt hơn giành chiến thắng, tôi chẳng còn gì để phàn nàn”, Mourinho trả lời phỏng vấn của Sky Sports.

Mourinho chấp nhận thất bại trước lối chơi phòng ngự với cả 10 cầu thủ của chủ nhà Huddersfield.

MU có được thế trận tốt trong chuyến làm khách đến sân của Huddersfield nhưng mọi chuyện đã thay đổi 360 độ kể từ khi Phil Jones rời sân. Sai lầm cá nhân của Juan Mata và Victor Lindelof khiến “Quỷ đỏ” để thủng lưới 2 lần từ phút 28 đến 33. Nỗ lực trong thời gian còn lại chỉ giúp đội khách có được bàn gỡ 1-2 do công của Marcus Rasford.

Thông thường, Mourinho sẽ ngay lập tức trút mọi tội lỗi lên đầu Victor Lindelof, giống như cách ông từng làm với Luke Shaw ở mùa giải năm ngoái. Lần này, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đón nhận thất bại như một điều hiển nhiên vì đội bóng của ông đã chơi không tốt.

MU của Mourinho trở lại mặt đất sau liên tiếp những màn trình diễn thiếu thuyết phục thời gian qua.

“Hiệp đấu đầu tiên khiến tôi khá bất ngờ và tôi không hề mong đợi điều này. MU đã chơi tốt hơn ở hiệp 2 và thiếu một chút may mắn để có 1 điểm. Tuy nhiên, chúng tôi xứng đáng bị trừng phạt vì những sai lầm của mình”, “Người đặc biệt nói thêm”.

Trong 19 lần bị đối thủ dẫn trước tại Premier League, Mourinho chỉ có 1 lần gỡ hòa thành công, còn lại ông để thua đến 18 lần và Man Utd trên sân Kirkless hôm qua cũng không phải ngoại lệ.

Tung ra nhiều cú sút hơn chủ nhà Huddersfield (9 so với 5) nhưng hiệu quả hàng công “Quỷ đỏ” đem về lại không như mong đợi. Trong khi đó chỉ với 2 cơ hội rõ rệt, Aaron Mooy và Laurent Depoitre đã giúp tân binh giải Ngoại hạng có thắng lợi đầu tiên trước Man Utd sau 65 năm.

Mata và Lindelof là 2 cái tên nhận điểm thấp nhất trận đấu.

Với kết quả này, Man Utd chính thức đứt chuỗi 10 trận bất bại tại Premier League và bị hàng xóm Man City bỏ xa đến 5 điểm trên bảng xếp hạng. Vị trí thứ 2 nhiều khả năng vẫn dành cho MU sau vòng 9 nhưng Mourinho sẽ phải đau đầu khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương, gần nhất là trung vệ đang có phong độ cao Phil Jones.

Bài liên quan