Mourinho hoàn thành “bộ tứ nguyên tử”, fan M.U mơ ăn ba

MU vừa hoàn tất chữ ký thứ tư, một cái tên mới mà cũ: Zlatan Ibrahimovic. Hàng công “Quỷ đỏ” lúc này đang có chiều sâu hệt như mùa giải 1998/99, với bộ tứ nguyên tử cực “khủng”.

Bộ tứ nguyên tử đe dọa Ngoại hạng Anh

Với Zlatan Ibrahimovic, MU có tổng cộng 4 tiền đạo đúng nghĩa. Đây sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng, trong bối cảnh hàng công MU đang vô cùng thăng hoa. Sau 3 trận đấu đầu mùa, cả Lukaku, Rashford lẫn Martial đều thể hiện phong độ cao.

Lukaku hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mùa này với 3 bàn thắng, Martial và Pogba theo ngay sau với 2 bàn. Trước West Ham và Swansea, bộ đôi Lukaku và Martial tỏa sáng. Đến trận gặp Leicester, khi Lukaku và Martial tịt ngòi thì đã có Rashford sắm vai siêu dự bị và cứu rỗi “Quỷ đỏ”.

Với sự bổ sung của Ibra, chắc chắn hàng công của “Quỷ đỏ” sẽ càng đáng sợ. Mùa trước, Lukaku nổ sung 25 lần cho Everton, trong khi Zlatan cũng có 17 bàn trước khi dính chấn thương hồi tháng 4.

Bộ ba tiền đạo của M.U mùa trước

Bên cạnh đó, Martial cũng có 4 bàn, trong khi con số này của Rashford là 5. Như vậy, 4 tiền đạo của MU lúc này đã ghi tới 51 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa trước – một con số thực sự khủng khiếp.

Nhìn vào giải Ngoại hạng Anh mùa này, hàng công MU có chiều sâu tốt nhất. Nhà đương kim vô địch Chelsea vẫn đang sở hữu Morata, Costa, Batshuayi và Loic Remy.

Tuy nhiên Diego Costa – người được đánh giá chất lượng cao nhất, lại đang trên đường rời khỏi Stamford Bridge. Ngoài Morata, hai cái tên còn lại khó lòng so kè với “Quỷ đỏ”.

Có thêm Lukaku, M.U đang sở hữu “bộ tứ siêu đẳng” rất đáng xem

Với Man City, họ chỉ có 3 tiền đạo đúng nghĩa là Aguero, Gabriel Jesus và Bony. Nhưng trong thực tế, Bony từ lâu đã không nằm trong kế hoạch của HLV Pep Guardiola.

Trong khi đó, Sergio Aguero – ở tuổi 29, đang cho thấy dấu hiệu của sự chững lại. Trước đây, “El Kun” vừa nhanh vừa bén, nhưng do tuổi tác và hậu quả của những chấn thương dai dẳng để lại, anh đã không còn là sát thủ đáng sợ như trước đây.

Ở trận thắng Bournemouth vừa qua, Aguero thậm chí bị ném lên ghế dự bị. Vì vậy, gánh nặng ghi bàn sẽ dồn lên đôi vai của Gabriel Jesus, chân sút mới 20 tuổi và đá ở giải Ngoại hạng Anh được nửa mùa.

Jose Mourinho đang được sở hữu hàng tiền đạo tốt nhất NHA

Harry Kane là một sát thủ song rõ ràng trong cả một giải đấu đường trường, không phải lúc nào Tottenham cũng có thể chờ đợi vào Kane. Ví như tháng 8 này, Kane đá chính tất cả các trận nhưng chưa có bàn thắng nào.

Trong khi đó, Tottenham không có sự tăng cường nào cho hàng công, còn Vicent Janssen thì đang trên đường rời đội bóng Bắc London. Thế nên, trong một mùa giải mà 6 đội bóng lớn của nước Anh đều thi đấu ở cúp châu Âu, rõ ràng đây là một sự thiếu hụt lớn.

Tái hiện bộ tứ siêu đẳng mùa 1998/99

Trong quá khứ, Sir Alex từng 2 lần sở hữu bộ tứ tấn công cực kỳ hiệu quả. Ở mùa giải 1998/99, trong tay Fergie là bộ đôi đá chính Andy Cole – Dwight Yorke, còn Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer luôn cho thấy hiệu quả trong mỗi lần xuất hiện, đặc biệt là Solskjaer – người có biệt danh “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ”.

Những gương mặt làm nên cú ăn 3 lịch sử của M.U mùa giải 1998/99

Cũng nhờ bộ tứ nguyên tử ấy thăng hoa trên mọi mặt trận, cùng với sự xuất sắc của các vệ tinh xung quanh như Beckham, Giggs, Scholes, Roy Keane… MU hoàn tất cú ăn ba vô tiền khoáng hậu. Cho đến nay, đây vẫn là cột mốc chói lọi nhất trong lịch sử “Quỷ đỏ”.

Đến giai đoạn 2007 – 2009, Sir Alex lại gây dựng lên một bộ tứ siêu đẳng không kém. Đó là Ronaldo – Rooney – Tevez – Berbatov. Trong số này, Ronaldo không phải tiền đạo đúng nghĩa, nhưng dưới bàn tay của “Ông già gân”, CR7 được biến thành một cỗ máy săn bàn siêu hạng.

Trong khi đó, bộ ba Rooney, Tevez và Berbatov thực sự xuất sắc chẳng kém gì nhau. Nếu cho họ so kè một cách công bằng và dựa trên tài năng cá nhân, có lẽ Sir Alex sẽ phải để mỗi người đá chính 1 trận luân phiên!

Bộ tứ siêu đẳng thứ 2 của Sir Alex

Thành quả của bộ tứ ấy là việc MU vào chung kết Champions League 2 năm liền, trong đó đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2007/08 (Berbatov chỉ gia nhập MU vào mùa hè 2008).

Giờ đây, trong tay Mourinho là một bộ tứ mới. Tất nhiên để so sánh với những bộ tứ nguyên tử từng mang về chiến tích vĩ đại cho “Quỷ đỏ” trước đây, những con người hôm nay vẫn thua một bậc.

Dù vậy, có thể kỳ vọng vào biệt tài sử dụng cầu thủ của HLV Jose Mourinho. Nếu “Người đặc biệt” biến các học trò của ông trở thành những miếng ghép đặc biệt, MU hoàn toàn có thể chinh phục những chiếc cúp danh giá.

Bài liên quan