Mourinho đang rất cần đẳng cấp của Mesut Ozil

Vấn đề lớn nhất của M.U thời gian gần đây nằm ở vị trí hộ công -“số 10”. Sau một vài trận đầu mùa chơi xuất sắc trong vai trò này, Henrikh Mkhitaryan dần “mờ nhạt”, theo chính lời của Jose Mourinho và đang biến mất khỏi đội hình.

Marcus Rashford, Jesse Lingard và Paul Pogba sau đó luân phiên được thử nghiệm nhưng không ai chiếm được niềm tin tuyệt đối. Đây cũng là một phần lý do khiến HLV người Bồ Đào Nha chuyển sang sơ đồ “không số 10” là 3-5-2-1 ở trận gặp Watford.

Vì vậy, không khó hiểu khi Mourinho vẫn nuôi giấc mơ sở hữu Mesut Ozil. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Arsenal, khi được hỏi về Oezil, ông mỉm cười cho biết: “Xin miễn bình luận” nhưng tiếp đó lại nói về “các cầu thủ kết thúc hợp đồng có thể tự do lựa chọn bến đỗ mới”. Điều này được hiểu là Mourinho sẵn sàng chờ đến mùa Hè 2018 để có được Ozil theo dạng chuyển nhượng tự do, thay vì thuyết phục BLĐ Man Utd chi ra 20 triệu bảng ngay mùa Đông này.

Mourinho cần có Ozil trong đội hình

Trong quá khứ, chiến lược gia 54 tuổi từng ca ngợi Ozil là “số 10 hoàn hảo”, đồng thời “có một chút gì đó của Luis Figo và Zinedine Zidane”. Ở mùa này, học trò cũ của Mourinho đã chứng minh những tuyên bố trên không hề là sự thổi phồng. Quên đi khoảng thời gian đầu mùa bực bội vì các khúc mắc chuyển nhượng, Ozil đã lấy lại phong độ đỉnh cao bằng 2 bàn thắng và 5 pha kiến tạo chỉ trong 5 trận gần nhất.

Như vậy, kể từ đầu mùa 2015/16 tới nay, không cầu thủ nào ở Premier League có nhiều đường chuyền thành bàn hơn Ozil (33). Anh cũng ghi được 16 bàn trong giai đoạn này để trở thành nguồn cung cấp bàn thắng đáng nể cho Arsenal. Với một đội bóng luôn thiếu ý tưởng ở 1/3 sân đối phương như M.U, nếu được bổ sung Ozil sẽ là sự nâng cấp toàn diện

Bài liên quan