Mou-United đang xào lại thứ đặc sản dưới thời Sir Alex Ferguson

Manchester United dưới sự dẫn dắt của Mourinho đang chiếm lĩnh áp đảo 38% với số bàn thắng diễn ra trong 10 phút cuối trận ở Ngoại hạng Anh mùa này. “Đặc sản” thời Sir Alex tái hiện rõ hơn bao giờ, dấu hiệu cho một Quỷ đỏ trở lại mạnh mẽ…

1. Sau 3 thắng lợi liên tiếp giòn giã trước West Ham (4-0), Swansea (4-0) và Leicester (2-0), ghi 10 bàn và không để thủng lưới, MU dù được khen hết lời nhưng Jose Mourinho vẫn tỏ ra thận trọng, bảo “cũng bình thường thôi”. Lý do là vì, mùa trước MU cũng đạt kết quả như thế, nhưng sau thì trượt khỏi quỹ đạo, để thua và mất điểm triền miên…

MU và Man City so kè nhau dữ dội.

Thực tế niềm tin dâng cao của các fan Quỷ đỏ đã bị “khựng” lại một chút ở vòng đấu thứ 4, khi đội nhà vẫn không thắng ở sân Stoke City (hòa 2-2), từ lúc HLV Ferguson rửa tay gác kiếm vào 2013.

Nhưng MU của Mourinho mùa 2 chứng tỏ khác hẳn so với năm ngoái bằng một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, lần thứ 3/5 trận Ngoại hạng Anh giành chiến thắng áp đảo 4-0, cùng Man City chia sẻ vị trí nhất – nhì với số điểm và hiệu số ngang nhau. MU bất bại, toàn thắng trên sân nhà, ghi được 16 bàn, trung bình 3/2 trận/bàn.

2. Một điều không thể không chú ý, trong số 16 bàn thắng trên, có hơn phân nửa (9 bàn) được MU ghi trong 10 phút cuối trận. Và dù không mang tính quyết định tối quan trọng, nhưng nó nhắc đến như một sự tái hiện vũ khí “bàn thắng muộn” thời Sir Alex vĩ đại.

Cụ thể theo thống kê của trung tâm dữ liệu bóng đá Opta, MU chiếm tới 38% (9/24 bàn) về số bàn thắng diễn ra trong 10 phút cuối ở các trận Ngoại hạng Anh sau 5 lượt trận.

Martial và Pogba là những người “mở hàng” ở ngay trận ra quân đè bẹp West Ham 4-0, với pha lập công ở phút 87 và 90. Tiếp theo, tại vòng 2 thắng Swansea tỷ số tương tự, trong 4 phút từ 80 đến 84, lần lượt Lukaku và lại là Pogba cùng Martial ghi tên trên bảng điện tử.

Đến trận thắng Leicester 2-0, sau bàn phá vỡ quân bình của Rashford phút 70, 12 phút sau đó, Fellaini ấn định kết quả chung cuộc

Quỷ đỏ đáng sợ nhất Ngoại hạng Anh trong 10 phút cuối trận.

Và đêm qua, chào đón Rooney trở lại OLd Trafford cùng Everton, sau bàn thắng tuyệt đẹp của đội trưởng Valencia ngay phút thứ 4, cũng phải đợi đến 10 phút cuối, MU mới nổ tưng bừng – Mkhitryan (83), Lukaku (89) và Martial (90+2). Ngay ở C1, họ cũng có bàn thắng muộn (phút 84 của Rashford, MU 3-0 Basel).

Trận duy nhất MU không có “đặc sản” bàn thắng muộn, chính là trận họ gặp khó trước Stoke City, phải chia điểm.

Hình ảnh bùng nổ của Quỷ đỏ những phút cuối, tái hiện thời Sir Alex, bật dấu hiệu cho sự trở lại mạnh mẽ của đoàn quân Mourinho – làm bá chủ nước Anh.

3. Tan trận thắng Everton, dù bày tỏ sự cảm thông cho một đối thủ đang gặp khó khăn, nhưng Mourinho không giấu được niềm vui, sự hài lòng về các học trò. Và trong mắt của chiến lược gia người Bồ, trước Everton, MU đã có màn trình diễn hay nhất từ đầu mùa.

“Chúng tôi đã chơi rất tốt, thứ bóng đá tuyệt vời nhất là trong 30-35 phút đầu. Đây là màn trình diễn tốt nhất của MU kể từ đầu giải. Chúng tôi đã dồn ép, không cho họ có cơ hội, chẳng thực hiện được cú sút nào, thật là ấn tượng.”

Mourinho lòng phơi phới, đầy hài lòng về các học trò.

Lý giải về việc ghi bàn muộn, cựu thuyền trưởng Chelsa cho rằng, các đội Ngoại hạng Anh với xu hướng thiên về phòng ngự dày đặc với 4, thậm chí 5 hậu vệ nên không dễ dàng để đối phó. Dù vậy, ông khẳng định: “Tôi không bao giờ nghĩ trong 15 hoặc 20 phút cuối, tỷ số có thể là 1-1.” Ông đoán MU thắng 2-0, nhưng thực tế họ ghi được gấp đôi.

Cũng trong trận đấu đêm qua, MU cho thấy thương vụ 75 triệu mang tên Lukaku thật đáng đồng tiền bát gạo. Chân sút Bỉ ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn, cũng là bàn thứ 7 cho Quỷ đỏ, cao hơn cả số 9 Ibrahimovic với cùng thời gian mùa trước.

Mourinho cũng nói thêm, lúc đối thủ có chút gây khó, ông nhìn thấy từ băng ghế dự bị những sự thay thế hiệu quả. Và đó là lý do nhà cầm quân này không than thở, hay quá lo lắng về chấn thương của trụ cột Paul Pogba…

Bài liên quan