Mối lương duyên giữa Iniesta và Barca đã đến hồi kết?

Theo báo chí Tây Ban Nha, Barcelona đã tính đến chuyện đẩy nhanh tiến trình kết thúc “mối lương duyên” với Andres Iniesta sau khi chứng kiến ngôi sao người Tây Ban Nha dính chấn thương mới nhất.

Cách đây không lâu, tờ Don Balon từng đưa thông tin Barca “ép” Iniesta trong chuyện tương lai. Theo đó, tiền vệ 33 tuổi có thể rời khỏi đội chủ sân Nou Camp sớm hơn thời hạn hợp đồng. Nhưng với điều kiện không được đầu quân cho những đội bóng có khả năng cạnh tranh với Barcelona tại châu Âu mà chỉ có thể đến Mỹ, Trung Quốc hay Qatar.

Bây giờ mức độ của sự tệ bạc đã tăng lên đôi chút. Cụ thể, tiền vệ người Tây Ban Nha có thể rời khỏi Barca vào thị trường chuyển nhượng đông tới, hoặc trễ lắm mùa hè năm sau chứ đừng “mơ” đến chuyện gia hạn. Cơ sở đưa ra quyết định từ BLĐ Barca dựa trên nhiều khía cạnh.

Thứ nhất, Iniesta không còn đảm bảo thể lực để thi đấu với mật độ dày đặc trên 3 đấu trường của Barca ở mùa giải năm nay. Thứ hai, những chấn thương liên tiếp đã kéo giảm phong độ của ngôi sao người Tây Ban Nha xuống trầm trọng.

Mối lương duyên giữa Iniesta và Barca đã đến hồi kết?

Điều này được thể hiện rõ trong trận đấu với Las Palmas cuối tuần qua khi HLV Ernesto Valverde quyết định để Iniesta ngồi ngoài. Khi vào sân, Iniesta cũng không thực sự quá nổi bật trước khi dính thêm chấn thương cơ bắp. Thứ ba, đội chủ sân Nou Camp đã tìm được người thay thế xứng đáng.

Ngoài cái tên Jean Michael Seri (Nice), khi tiền vệ 26 tuổi có thể đến trong kỳ chuyển nhượng đông tới, BLĐ Barca nhắm đến gương mặt khác là Leon Goretzka (Schalke 04). Mọi chuyện đã quá rõ khi báo chí Tây Ban Nha cùng với tờ Bild của Đức đồng loạt đưa tin, GĐTT Ariedo Braida đến “xem giò” tiền vệ người Đức vào cuối tuần qua.

Xét về mọi mặt, Goretzka hội tụ đủ mọi yếu tố mà HLV Valverde cần về chuyên môn, còn BLĐ Barca cần về mặt kinh tế. Cho nên, chấn thương vừa qua xem như cũng đặt dấu chấm hết cho tương lai Iniesta tại sân Nou Camp.

Bài liên quan