Milner đá hỏng 11m, Liverpool tự bắn vào chân mình trong cuộc đua top 4

Liverpool đã có một trận hòa đầy thất vọng trên sân nhà và tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Được thi đấu trên sân nhà và rất cần điểm để có thể nắm chắc 1 vị trí trong top 4, các cầu thủ Liverpool đã bước vào trận đấu với Southampton với 1 quyết tâm cao. Tuy nhiên, với việc đã mất quá nhiều điểm vào tay các đối thủ yếu, HLV Klopp có vẻ như không tự tin vào lối chơi thuần công của mình nữa và bắt đầu yêu cầu các học trò đã kiểm soát thế trận.

Các cầu thủ Liverpool thi đấu rất tốt ở khâu kiểm soát nhưng điều đó khiến các đợt tấn công của họ không nguy hiểm. Xuyên suốt hiệp 1, The Kop không có được 1 tình huống nguy hiểm nào, chủ tung ra được 3 cú sút, trong đó sút ra ngoài 2 quả. Mặc dù vậy, Southampton đá phản công nhưng còn tệ hơn, không tung ra được cú sút nào.

Milner đá hỏng 11m

Bước ngoặt có thể đã đến ở giữa hiệp 2 khi trung vệ Stephens đã dùng tay đẩy bóng khá thô thiển ngay trong vòng cấm, tặng cho Liverpool một quả penalty. Tuy nhiên, James Milner, người chưa từng trượt 11m trong vòng 8 năm qua đã sút quá hiền, khiến thủ thành Foster dễ dàng cản phá. (Lần cuối Milner sút trượt penalty là vào năm 2009, trong màu áo Aston Villa).

Các cầu thủ Liverpool sau đó có những pha bóng tấn công khá tốt của Sturridge, Lallana hay Coutinho nhưng thủ thành Foster đã rất xuất sắc cản phá hết, và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0. Hòa trận này, Liverpool có 70 điểm sau 36 trận và tạm đứng ở vị trí thứ 3, hơn đội đứng thứ 5 MU 5 điểm và đá hơn 2 trận.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Liverpool: Mignolet, Clyne, Matip, Lovren, Milner, Lucas, Wijnaldum, Can, Firmino, Origi, Coutinho.
Dự bị: Karius, Sturridge, Grujic, Klavan, Moreno, Lallana, Alexander-Arnold.

Southampton: Forster, Cedric, Stephens, Yoshida, Bertrand, Ward-Prowse, Romeu, Davis, Tadic, Gabbiadini, Boufal.
Dự bị: Long, Rodriguez, Caceres, Redmond, Hojbjerg, Pied, Hassen.

Bài liên quan