McTominay, niềm hy vọng hình thành từ con số 0

Scott McTominay chưa bao giờ được đánh giá cao, kể cả khi còn chơi cho đội trẻ M.U. Nhưng hiện tại, tiền vệ 21 tuổi lại kiếm được một suất thường trực trong đội hình của Jose Mourinho. Liệu đó có phải nhờ may mắn?

“Fletcher mới” ở Old Trafford

Đầu tiên phải khẳng định rằng, việc Scott McTominay thường xuyên được đá chính không phải do may mắn hay được thiên vị. Những ai hoài nghi chỉ cần xem lại màn trình diễn của cầu thủ người Anh trong trận gặp Chelsea mới đây.

Đêm hôm đó, McTominay, với nhiệm vụ tương tự Ander Herrera ở chiến thắng 2-0 trước chính Chelsea mùa trước, đã “bắt chết” Eden Hazard. Trong vòng kềm tỏa của McTominay, ngôi sao người Bỉ không thể chơi theo cách của mình, để rồi bị rút khỏi sân ở phút 72. Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ Quỷ đỏ hỉ hả nói rằng, “Hazard đã biến mất khỏi trận đấu bởi anh ta… nằm gọn trong túi McTominay”.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho ca ngợi “viên ngọc quý” mà ông tìm thấy “là một cầu thủ tuyệt vời, mẫu tiền vệ hiện đại và có thể làm mọi thứ”. Cách đây 1 tháng, HLV người Bồ Đào Nha từng gây bất ngờ khi loại bỏ Paul Pogba và sử dụng McTominay ở trận đấu với Huddersfield. Lý giải quyết định này, ông nói rằng cầu thủ trẻ 21 tuổi là một thiên tài, bởi đã chơi đơn giản nhất có thể khi có bóng, giúp mở ra khoảng trống trước đối thủ kiểu Huddersfield.

Không hào nhoáng, màu mè nhưng siêng năng và hiệu quả, McTominay khiến các CĐV M.U nhớ đến Darren Fletcher. Trong nhiều năm đầu, không ít người thắc mắc, Sir Alex Ferguson nhìn thấy điểm gì hay ho ở Fletcher. Cuối cùng họ cũng nhận ra chân giá trị của cầu thủ người Scotland, luôn đáp ứng vô điều kiện các đòi hỏi từ HLV, chơi với tinh thần cao ngất và mang đến rất nhiều giải pháp. McTominay cũng tương tự.

Một “thiên tài đặc biệt”

Tuy nhiên, cũng có một chút khác biệt giữa Fletcher và McTominay. Nếu như tiền vệ hiện đang chơi cho Stoke sớm cho thấy tiềm năng lớn ngay khi còn ở Học viện M.U, thì chỉ nửa năm về trước thôi, McTominay vẫn chưa gây được sự chú ý. Sinh ra ở Anh và có ông bà người Scotland, anh cũng chưa từng khoác áo đội trẻ của cả hai đội tuyển. Trong một cuộc phỏng vấn, McTominay thừa nhận không đủ khả năng để nghĩ tới chuyện đó.

 

Lần đầu tiên McTominay ra mắt M.U là ở trận đấu với Crystal Palace cuối mùa trước, khi Mourinho quyết định buông Premier League để tập trung cho Europa League. Ngoài McTominay, còn có 3 cầu thủ của Học viện khác chơi ở trận đấu đó. Họ đều đã rời M.U theo dạng cho mượn. McTominay thì ở lại nhưng không ai kỳ vọng nhiều. Giờ thì anh, sau 15 lần ra sân ở mọi đấu trường, đã có chỗ đứng vững chắc trong đội hình chính Quỷ đỏ.

Thật kỳ lạ với xuất phát điểm gần như không có gì của McTominay, còn Mourinho nổi tiếng là “khắc tinh của cầu thủ trẻ”. Chỉ có thể nói rằng tiền vệ gắn bó với M.U từ năm lên 9 tuổi đã rất chăm chỉ, khát khao sự tiến bộ và nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa giấc mơ. Khi cơ hội đến, như việc Fellaini, Herrera cùng chấn thương còn Pogba bị trừng phạt vì không tôn trọng các chỉ dẫn chiến thuật, McTominay lập tức nắm lấy.

Đơn giản, không ồn ào, chỉ thế thôi cũng đã là một thiên tài theo cách mô tả của Mourinho. Và McTominay thực sự là một “thiên tài đặc biệt”.

Bài liên quan