Marcelo và nghịch lý tử huyệt hành lang cánh trái của Real

 Từ một hậu vệ được đánh giá hay nhất thế giới, Marcelo bất ngờ đánh mất phong độ và khiến đôi cánh Real Madrid trở nên tê liệt.

Real khởi đầu không tốt trong năm 2018. Ở Balaidos, họ mất điểm trước Celta Vigo khi để đối thủ cầm hòa 2-2. Tiền đạo Gareth Bale thể hiện màn trình diễn chói sáng với cú đúp trong trận, song thảm họa phòng thủ lại phá hỏng nỗ lực Real tạo ra. Trong đó Marcelo trải qua một đêm đáng quên.

Tờ AS chỉ trích hậu vệ trái người Brazil dữ dội. Cầu thủ này bị tố hời hợt, bỏ vị trí ở hai pha bóng dẫn đến bàn thua đội nhà. Đầu tiên, Marcelo mải mê dâng cao, theo đó để lộ khoảng trống mênh mông phía sau. Tiền vệ Daniel Wass tận dụng tối đa sơ hở này để ghi bàn từ tình huống phản công nhanh.

Tình huống cho thấy Marcelo dâng quá cao, để lộ khoảng trống mênh mông nơi hành lang trái.

Rồi cũng chính Marcelo để mất bóng vào gần 10 phút cuối trận, theo đó cho phép Wass thoải mái treo bóng từ cánh trái vào vùng cấm địa cho Maxi Gomez đánh đầu gỡ hòa cho Celta Vigo. Báo AS không thể chấp nhận thái độ thi đấu của hậu vệ trái người Brazil hôm nay. Họ đổ mọi trách nhiệm lên anh.

Ở hai bàn thua Real phải nhận, Marcelo có thể dùng tốc độ gây sức ép, hoặc ít nhất tỏ ra quyết tâm hơn trong pha truy cản. Nhìn bước chạy của hậu vệ sinh năm 1988, người ta rất thất vọng. Anh đang tự mãn, chơi bóng mà không có độ máu lửa cần thiết. Hậu vệ trái này không còn là chính mình.

Sự sa sút của Marcelo cũng vô tình ảnh hưởng tới phong độ Real. Năm ngoái, đôi cánh Marcelo và Carvajal đóng góp không nhỏ vào thành công vang dội của “Los Blancos” với 26 đường kiến tạo. Riêng Marcelo có 14 pha dọn cỗ và 3 bàn thắng. Marcelo mùa trước thủ giỏi, mà công cũng xuất sắc.

Marcelo phiên bản hay nhất đang lụi tàn mùa này.

Gió đổi chiều 1 năm sau đó. Trên mọi mặt trận, Marcelo mới ghi 1 bàn và có 2 pha kiến tạo. Ở La Liga, hậu vệ người Brazil sở hữu thành tích rất khiêm tốn với chỉ 1 bàn và 1 đường chuyền dọn cỗ. Đó không phải những gì người ta chờ đợi ở một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện nay.

Rất khó để tìm câu trả lời cho sự xuống dốc của Marcelo. Nhưng có thể chính thái độ tự mãn sau khi no nê danh hiệu hai mùa trước đã làm anh thiếu động lực. Trải qua 12 năm khoác áo Real, chàng trai có mái tóc xù đã chơi đủ lâu ở Bernabeu. Anh không vấp phải đối trọng nào đáng gờm để bản thân nỗ lực hơn.

Hè qua, Zidane đem về tài năng trẻ Theo Hernandez làm phương án dự phòng cho Marcelo. Song, Theo lại vấp phải chấn thương triền miên, điều này khiến Marcelo “đơn độc”, không còn đối thủ nào để cạnh tranh cho suất đá chính. Một Marcelo phiên bản tốt nhất trong quá khứ cũng lụi tàn dần.

Sự loạng choạng của Real xuất phát từ đôi cánh gãy, trong đó Marcelo sa sút rất nhiều.

Trong buổi chiều ở Balaidos, đó không phải lần đầu tiên Marcelo mắc lỗi. Trận Siêu kinh điển cuối năm ngoái, hậu vệ người Brazil vì dâng quá cao hỗ trợ tấn công đã lui về không kịp bọc lót cho hàng thủ ở tình huống Barca phản công mở tỷ số. Gặp Celta Vigo, không dưới 2 lần Marcelo đứng sai vị trí.

Real loạng choạng vì đôi cánh gãy. Tầm ảnh hưởng Ronaldo cũng bị hạn chế vì sự sa sút của Marcelo. Ai cũng biết giữa hai siêu sao này có sự kết nối rất ăn ý những năm gần đây. Nhiều lần Ronaldo hưởng lợi từ các tình huống dọn cỗ xuất phát nơi đôi chân Marcelo. Điều đó biến mất từ đầu mùa.

Nhìn vào những gì diễn ra, Real rõ ràng đối mặt với nghịch lý từ Marcelo. Họ có hậu vệ trái hay nhất thế giới, sánh ngang tầm với Roberto Carlos lừng danh một thời. Nhưng trong mùa 2017-18, Marcelo lại biến từ người hay nhất thành dở nhất.

Và điều này khiến “Los Blancos” trả giá khi đứng trước nguy cơ rất lớn trở thành cựu vương từ khi La Liga mới diễn ra được 18 vòng đấu.

Bài liên quan