M.U thua thảm tại cúp C1, Lukaku lớn lối khiển trách đồng đội

Không thể cùng Manchester United lọt vào tới vòng tứ kết của Champions League, Romelu ngầm có ý chê trách các đồng đội đã không thi đấu hết sức mình.

Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra trên sân Old Trafford rạng sáng nay, M.U chơi ép sân Sevilla trong phần lớn thời gian nhưng do dứt điểm tồi cộng với sự yếu kém của hàng thủ nên “Quỷ đỏ” đã phải đón nhận thất bại 1-2.

Cả hai bàn thắng của Sevilla ở trận này đều được thực hiện bởi tiền đạo vào sân thay người ở hiệp hai là Wissam Ben Yedder (74’, 78’). Pha làm bàn duy nhất của M.U đến từ Romelu Lukaku (84’). Để thua chung cuộc 1-2, “Quỷ đỏ” đã phải dừng bước tại Champions League, còn Sevilla giành quyền vào tứ kết.

champions league

Lukaku thất vọng cùng MU dừng bước tại vòng 1/8 Champions League

Thất vọng tột cùng khi chứng kiến đội nhà bại trận, Romeu Lukaku cho rằng, một vài cầu thủ M.U đã “lẩn trốn” ở trận thua Sevilla và “Quỷ đỏ” không xứng đáng đi tiếp.

“Có điều gì đó sai sai với một vài cầu thủ của chúng tôi. Một vài đồng đội của tôi thi đấu như thể lẩn trốn ở trận này. Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt, có một vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn rồi để đối thủ chọc thủng lưới”.

“Từ thời điểm đó chúng tôi cố gắng chạy đuổi theo đối thủ rồi bị thủng lưới lần thứ 2. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực nhưng tất cả là không đủ. Đáng ra chúng tôi phải làm tốt hơn dù đội hình hơi kém chất lượng. Những đường chuyền cuối cùng của chúng tôi hôm nay không đủ tốt. M.U không xứng đáng đi tiếp vì chúng tôi không đủ tốt”, Lukaku thừa nhận thẳng thắn với tin bóng đá quốc tế.

Ở trận đấu với Sevilla rạng sáng nay, M.U cầm bóng tới 58%, thế nhưng họ lại chỉ tung ra có 12 cú dứt điểm, trong đó có 4 lần trúng đích. Bên phía Sevilla, họ tung ra tới 18 pha dứt điểm và có tới 8 pha dứt điểm trúng đích.

Bài liên quan