Lyon vs Rennes, 01h45 ngày 12/8: Sư tử gầm vang

Không ồn ã, Lyon đang khởi đầu thuyết phục tại Ligue 1 mùa giải mới. Họ là đội giành thắng lợi đậm nhất ở vòng đấu mở màn. Tới vòng 2 này, Rennes vẫn chưa phải đối thủ có thể ngăn chặn hàng công sung mãn của Sư tử vùng Rhône.

Mùa này, Lyon đã bỏ ra 38,5 triệu euro tăng cường lực lượng. Đó là con số khá khiêm tốn khi đặt cạnh PSG (238 triệu euro), Monaco (61), Marseille (45) hay thậm chí là Lille (65,5). Song, những bản hợp đồng mới của Lyon đều đáng đồng tiền bát gạo (Bertrand Traore, Mariano Diaz, Marcelo, Mendy, Marcal, Tete). 4 trong số đó lập tức chiếm vị trí chính thức trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Bruno Genesio.

Nếu như hai hậu vệ người Brazil, Marcelo và Marcal, đem tới chất thép cho hàng phòng ngự thì ở tuyến đầu, Traore và Mariano tạo ra làn gió mới trong các đợt lên bóng. Traore sở hữu tốc độ và những pha xuyên phá đáng sợ bên hành lang cánh phải. Còn Mariano, trong vai trò thay thế Lacazette, đã lập cú đúp ở trận ra quân với Strasbourg.

Kể từ mùa này, Lyon sẽ không còn có được sự phục vụ của Lacazette

Tất nhiên, HLV Bruno Genesio vẫn còn nhiều việc phải làm. Khả năng duy trì sự tập trung trong 90 phút của Lyon chưa tốt, do đội hình xáo trộn phân nửa so với mùa trước. Hệ thống phòng ngự tuyến hai của Lyon cần phải cải thiện hơn do cặp tiền vệ trung tâm Darder – Tousart chưa nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ tuyến trên. Những điểm hạn chế đó có thể bị khai thác khi gặp đối thủ mạnh. Nhưng đêm nay, Rennes chưa phải đối thủ có thể khiến Lyon lo ngại.

Đội chủ nhà vắng cả hai tiền vệ giàu kinh nghiệm là Yoann Gourcuff và Morgan Amalfitano do chấn thương. Với Gourcuff, anh đã bỏ lỡ cơ hội tái ngộ đội bóng cũ. Thời còn khoác áo Lyon, Gourcuff từng được xem là một trong những tiền vệ kiến thiết hay nhất Ligue 1. Bây giờ thì cầu thủ 31 tuổi đã cách khá xa thời đỉnh cao, nhưng vốn liếng kinh nghiệm vẫn quý báu với một đội bóng trẻ như Rennes (độ tuổi trung bình 23,9).

Mùa này, Rennes để mất tiền đạo chủ chốt Adamaa Diakhaby vào tay Monaco (10 triệu euro). Bù lại họ mang về hai mũi nhọn chất lượng với tổng chi phí 24 triệu euro, gồm Ismaila Sarr (17 triệu) và Faitout Maouassa (7 triệu). Dù khá vung tay vào TTCN, đội bóng vùng Bretagne chưa nhận lại thành quả tương xứng. Cả Sarr lẫn Maouassa đều chơi khá mờ nhạt trong trận hòa Troyes ở vòng đấu đầu tiên.

Với ưu thế sân nhà, Rennes có thể gây khó dễ cho Lyon. Nhưng đội khách vượt trội về khả năng tấn công với bộ tứ sắc sảo Depay-Fekir-Traore- Mariano. Nếu duy trì phong độ như vòng mở màn, Lyon sẽ không khó kiếm trọn 3 điểm ở Roazhon Park.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Lyon thắng 1-0

Bài liên quan