Lượt đi Bundesliga 2017/18: Sàn diễn của những ‘kép phụ’

Trong danh sách những cầu thủ chơi nổi bật nhất tại lượt đi Bundesliga 2017/18, có rất nhiều cái tên bất ngờ. Đó là những tài năng mới nổi và cả những cầu thủ tưởng như đã hết thời…

Nhiều “cánh chim lạ” bay cao

Trong số những cầu thủ được chấm điểm cao nhất tại lượt đi Bundesliga 2017/18, thật bất ngờ khi thay cho những cái tên quen thuộc như Robert Lewandowski hay Pierre-Emerick Aubameyang… là Leon Bailey. Cầu thủ của Leverkusen đứng đầu bảng với điểm số 2,17 (thang điểm từ 6 tới 1 và 1 là cao nhất do tạp chí Kicker chấm), bỏ rất xa những cầu thủ phía sau.

Bailey là đại diện tiêu biểu cho những gương mặt mới tại Bundesliga. Tiền vệ này đã có một lượt đi rất thành công với 6 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 14 trận để giúp Leverkusen kết thúc lượt đi trong Top 4. Với cá nhân Bailey, cầu thủ 20 tuổi được gắn với biệt danh “Usain Bolt của Bundesliga” và được nhiều ông lớn săn đón.

6 bàn thắng và 4 đường kiến tạo ở giai đoạn lượt đi giúp Bailey xếp đầu trong danh sách của Kicker

Cũng giống như Bailey, trước khi mùa giải Bundesliga 2017/18 khởi tranh, không nhiều người biết đến Philipp Max. Cũng dễ hiểu bởi Max chơi ở Augsburg và không có tên trong danh sách ĐT Đức dù HLV Joachim Loew đang mỏi mắt tìm kiếm hậu vệ trái.

Song, những điều mà cầu thủ 25 tuổi này làm được cho Augsburg rất phi thường. Sau 17 trận đấu tại lượt đi, ngoài 1 bàn thắng, Max còn có tới 10 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Thành tích giúp Max đang là chân kiến tạo số 1 tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này.

Sự xuất hiện của Jean-Philippe Gbamin (Mainz), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Mark Uth (Hoffenheim) trong Top 10 cầu thủ được tạp chí Kicker chấm điểm cao nhất cũng phần nào cho thấy sự vùng lên mạnh mẽ của những cái tên “vô danh” ở lượt đi Bundesliga 2017/18.

Những sự trở lại bất ngờ

Không chỉ lép vế bởi những cái tên “lạ”, các cầu thủ ngôi sao được đặt nhiều kỳ vọng trước mùa giải cũng bị các lão tướng và những cầu thủ bị xem là đã qua thời đỉnh cao phong độ áp đảo.

Ở tuổi 35, Naldo vẫn “đánh dạt” nhiều cái tên sáng giá để trở thành hậu vệ có điểm số cao nhất tại lượt đi. Đây là một thành quả xứng đáng bởi Naldo không chỉ giúp hàng thủ Schalke nhận ít bàn thua thứ 3 tại lượt đi, mà còn rất xuất sắc trong việc tham gia tấn công với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Phong độ cao của Naldo khiến CĐV Schalke nhanh chóng quên đi trung vệ đội trưởng Benedikt Hoewedes, cầu thủ bị HLV Domenico Tedesco “tống” sang Juventus bằng bản hợp đồng cho mượn vào đầu mùa.

Naldo vẫn thi đấu xuất sắc ở tuổi 35

Mario Goetze cũng có sự trở lại ấn tượng tại lượt đi Bundesliga 2017/18 với điểm số 2,89, xếp thứ 11 trong danh sách những cầu thủ được chấm điểm cao nhất. Đây được xem là kỳ tích với người hùng World Cup 2014 bởi trước đó, thần đồng này đã có một cú trượt dài sau khi chuyển sang Bayern. Chỉ tiếc là sự trở lại ấn tượng của Goetze đang bị gián đoạn khi tiền vệ này dính chấn thương khá nặng vào cuối lượt đi.

Những cầu thủ như Lars Bender, Holger Badstuber, Max Meyer… từng được kỳ vọng nhiều và gây thất vọng nhiều nay đã trở lại và nằm trong nhóm những cầu thủ được chấm trên điểm 3. Cho dù đó vẫn chưa phải là những màn trình diễn kiệt xuất nhưng với những cầu thủ này, nó mở ra hi vọng mới.

Badstuber từng tính giải nghệ vì hàng loạt chấn thương có lẽ sẽ không còn bị ám ảnh bởi việc phải… ra sân thi đấu sau khi đã chơi xuất sắc trong màu áo Stuttgart. Hay Meyer từ cầu thủ “bỏ đi” của Schalke nay đang được đội bóng vùng Ruhr ra sức thuyết phục gia hạn hợp đồng. Đối với những cầu thủ trên, lượt đi Bundesliga 2017/18 như một khởi đầu mới với họ vậy!

Bài liên quan