Leicester tan nát hàng thủ trước trận tái đấu Atletico

Đã mất Robert Huth (treo giò), thật khó để hình dung Leicester sẽ chơi thế nào nếu không có cả Wes Morgan. Vì vậy, ngay cả khi chấn thương lưng chưa hoàn toàn bình phục, trung vệ đội trưởng này vẫn phải ra sân để cuộc phiêu lưu ở châu Âu của Bầy cáo còn tiếp diễn.

Theo HLV Craig Shakespeare, chấn thương của Wes Morgan đang diễn biến tích cực. Trung vệ 33 tuổi đã trở lại trung tâm huấn luyện ở Belvoir Drive vào cuối tuần trước và bắt đầu tập luyện. Tuy nhiên, Shakespeare cũng tiết lộ, Morgan chỉ tập theo giáo án riêng. Do vậy, chưa thể khẳng định chắc chắn anh đã sẵn sàng để ra sân trong cuộc tiếp đón Atletico.

“Lúc này, khả năng thi đấu của Morgan là 50-50”, Shakespeare nói. “Tôi cần trao đổi với đội ngũ y tế trước khi đưa ra quyết định, nhưng chắc chắn sẽ không mạo hiểm với cái lưng của Morgan”. Cần lưu ý chấn thương lưng của Morgan liên quan đến các dây thần kinh chứ không chỉ là cơ bắp. Nó khá phức tạp, đủ để loại trung vệ đã ra sân 88 trận ở Premier League liên tiếp kể từ tháng 12/2014 khỏi các trận đấu của Leicester suốt một tháng qua.

Mặc dù vậy, tình hình hiện tại có thể khiến Shakespeare phải suy nghĩ khác. Án treo giò đã tước đi của ông Robert Huth. Nếu mất thêm Morgan, phía trước thủ môn Kasper Schmeichel sẽ là khoảng trống mênh mông. Hai năm qua, ngoại trừ một số trận ở cúp quốc nội mà Leicester chủ động buông, chưa bao giờ họ thiếu cùng lúc cả Huth lẫn Morgan. Đồng thời, cũng chỉ 11 lần hiếm hoi Bầy cáo thiếu một trong hai cầu thủ này.

Leicester không có lực lượng mạnh nhất

Hơn nữa, trong tay Shakespeare không có nhiều lựa chọn đủ tốt cho vị trí trung vệ bên cạnh Yohan Benalouane. Marcin Wasilewski đã 36 tuổi không những quá già, mà còn không đảm bảo thể lực. Sử dụng Ben Chilwell ở cánh trái và đưa Christian Fuchs vào trung tâm như trong những phút cuối ở trận hòa Crystal Palace mới đây cũng là giải pháp cho Leicester. Hiềm một nỗi, điều này vô tình tạo ra tử huyệt bên hành lang trái bởi Chilwell quá non để đối phó với Yannick Carrasco hay Antoine Griezmann của Atletico.

HLV Shakespeare hiểu rằng, để đi tiếp, Leicester không được phép thủng lưới. Đánh bại Jan Oblak vốn đã là một nan đề, nếu để thua thêm, nhiệm vụ sẽ còn khó hơn gấp bội. Có Morgan, ngoài sự chắc chắn nơi hàng thủ được đảm bảo, anh còn có thể tạo ra bàn thắng – giống như ở chiến thắng trước Sevilla 1 tháng trước. Vì vậy, rất khó tin Shakespeare không điền tên trung vệ 33 tuổi này vào danh sách thi đấu. Và Morgan cũng sẵn sàng vượt qua giới hạn bản thân để kéo dài hành trình đáng mơ ước của Leicester ở châu Âu.

Một trong những điểm mạnh của Leicester là tinh thần và sự hy sinh. Mùa trước, Jamie Vardy từng tiết lộ, anh chưa một lần ra sân mà không mắc chấn thương nào đó. Morgan cũng luôn yêu cầu HLV đưa anh vào đội hình xuất phát, dù vẫn ở trong tình trạng mệt mỏi sau những lần trở về tập trung ĐTQG. “Chúng tôi đã làm những gì mà người ta nghĩ rằng không thể, và vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó”, Morgan nói cách đây không lâu. Bây giờ là dịp tốt để anh củng cố tuyên bố đó.

Lỗ hổng lớn của Bầy cáo

Trong Top 10 cầu thủ phá bóng giải nguy nhiều nhất Champions League mùa này, Huth và Morgan đều có tên. Huth đứng thứ 2 với 70 lần, Morgan thứ 9 với 49 lần. Trung bình mỗi trận, bộ đôi này thực hiện 14,9 pha phá bóng. Trong khi thông số này của cặp Wasilewski và Benalouane chỉ là 10. Như vậy, có thể thấy Leicester sẽ phải đối mặt với những vấn đề rất lớn nơi hàng thủ nếu cả Huth lẫn Morgan cùng vắng mặt.

Theo TTVN

 

Bài liên quan