“Làm thịt” Gà trống, Man City bay cao trong nỗi tuyệt vọng của Premier League

Trong nỗi tuyệt vọng của Ngoại hạng Anh, Tottenham được kỳ vọng sẽ chặn đứng chuỗi ngày chiến thắng của Man City. Nhưng rốt cuộc, Spurs cũng bị nghiền nát theo nghĩa đen trước sức công phá quá khủng khiếp của cỗ máy Man xanh.

Nếu chỉnh chu hơn chút xíu, Man City có thể đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới Tottenham ngay trong hiệp 1. Miêu tả này là đủ hiểu Man xanh đã vượt trội Spurs tới nhường nào. Vẫn biết Man City mùa này rất mạnh, nhưng mạnh tới mức đá cho Tottenham rối loạn cả đội hình thì quả không tưởng tượng nổi.

Nhìn vào cách Spurs tiếp cận trận đấu là biết họ muốn đá pressing để phá lối chơi của Man City. Tuy nhiên, ý đồ này phá sản sau chỉ 10 phút bóng lăn. Man City có quá nhiều cầu thủ khéo léo, chuyền bóng chắc chân và chỉ cần vài ba đường chuyền ngắn, đội chủ nhà đã thoát được sự áp sát của đối thủ. Spurs bất lực nhìn Man xanh ghi bàn thắng mở tỷ số.

Gundogan đánh đầu mở tỉ số

Phút 14, từ một quả đá phạt góc, Ilkay Gundogan đánh đầu tung lưới Hugo Lloris trong thế không bị ai kèm. Sau bàn thắng, Man City đá nhanh và nhuyễn tới mức đến cả người xem cũng chóng mặt chứ đừng nói gì là những vị khách tội nghiệp đến từ London. Hàng thủ Tottenham liên tục bị xé toang bằng những đường chuyền thể hiện kỹ thuật và khả năng quan sát hoàn hảo của Kevin de Bruyne. Đáng tiếc, lần lượt Raheem Sterling và Sergio Aguero đều bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn để nhân đôi cách biệt.

Hiệp 2 diễn ra với kịch bản không hề thay đổi so với hiệp 1. Vẫn là Man City đá bóng với tốc độ chóng mặt khiến cho Tottenham chỉ biết cắm đầu đuổi theo, thậm chí thi thoảng chỉ ngơ ngác đứng ngắm nhìn những bóng áo xanh nhảy múa. Cơ hội tiếp tục đến với đội chủ nhà, nhưng một lần nữa dù đã được dọn tới tận miệng, Sterling vẫn đá vọt xà từ cự ly 6 mét trước khung thành bỏ trống.

De Bruyne càng chơi càng thăng hoa 

Về cơ bản thì Tottenham không có cơ hội để… đá bóng và việc họ tiếp tục nhận thêm bàn thua cũng không có gì ngạc nhiên. Phút 70, De Bruyne xuyên thủng cánh phải của Spurs rồi tung cú sút trái phá tung nóc lưới Lloris. Chỉ vài phút sau, lại là De Bruyne xé toang hàng thủ Tottenham rồi bị đốn ngã trong vòng cấm. Penalty cho Man City. Tiếc rằng Gabriel Jesus lại đá trúng cột dọc và cú đá bồi vào lưới trống sau đó của Sterling cũng bay lên trời.

Sterling cũng kịp bỏ túi 2 bàn thắng

Cũng may cho Sterling là ngày thi đấu như ma ám của anh lại bất ngờ kết thúc bằng 2 bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 phút 80, và chốt hạ phút 90. Việc Spurs ghi được bàn thắng danh dự cũng không thay đổi việc họ bị Man xanh đàn áp dã man ở trận này. Đến cả Tottenham cũng bị Man City nghiền nát thì ai cản nổi Man xanh đây?

CHUNG CUỘC: Man City 4-1 Tottenham

GHI BÀN: Gundogan (14’), De Bruyne (70’), Sterling (80’, 90’) – Eriksen (90+3’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Mangala, Delph, De Bruyne, Fernandinho, Gundogan (Foden, 83’), Sterling, Aguero (Jesus, 58’), Sane (B.Silva, 85’).

Tottenham: Lloris, Trippier, Dier, Vertonghen, Rose (Davies, 89’), Dembele, Winks, Eriksen, Alli (Sissoko, 84’), Son (Lamela, 77’), Kane.

Bài liên quan