Klopp và Mourinho nói gì trước thềm đại chiến?

Liverpool và M.U sẽ chạm trán ở cuộc đại chiến số 1 của vòng 8 Premier League. Trước thềm cuộc “derby nước Anh” lần này giữa hai kình địch của xứ sở sương mù, 2 nhà cầm quân đã có những chia sẻ thú vị tại buổi họp báo.

Theo lời tiết lộ của Eckhard Krautzun, người tiền nhiệm của Klopp tại Mainz 05 trước khi ông tiếp quản năm 2001, rằng đồng nghiệp người Đức mặc dù đang dẫn dắt Liverpool, nhưng thực chất, CLB mà ông hằng mơ ước được tiếp quản lại chính là đội bóng kình địch Man United. Thế nhưng, tại buổi họp báo trước trận tiếp đón M.U trên sân nhà Anfield, chiến lược gia 50 tuổi lại phủ nhận điều này.

“Trước hết, tôi đã nghe qua về cuộc phỏng vấn với người đồng nghiệp cũ của mình. Bạn biết đấy, tôi thực sự rất quý ông ấy, nhưng có lẽ ông ấy đã nói không đúng về tôi rồi. Ông ấy là một fan hâm mộ của Ngài Alex. Ông ấy thậm chí còn rất thường hay mặc áo của M.U nữa cơ. Có thể là ông ấy không nhớ đâu, nhưng tôi thì còn rất tường.

Jurgen Klopp chối bỏ thông tin rằng có ước muốn dẫn dắt M.U

Ông ấy đã nói một số điều không chính xác. Nhưng dù sao thì đó cũng là những chia sẻ rất hài hước. Rất tiếc khi phải nói là chuyện không hoàn toàn như vậy đâu”.

Đối mặt với đại kình địch, sự thận trọng là điều tất yếu. HLV Klopp cũng chỉ ra trong số các cầu thủ của M.U, ông rất lo ngại về Romelu Lukaku. Ông nói: “Lukaku đang dần vào phom. Cậu ấy đã tiến bộ vượt bậc khi gia nhập M.U. Trước đây, cậu ấy đã là tiền đạo đẳng cấp ở Everton rồi. Và giờ thì cậu ấy đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, không phải lúc nào cậu ấy cũng chơi hay”.

Theo thống kê, Lukaku luôn không có được thành tích tốt khi đối mặt với đội bóng thành phố Cảng. Anh chưa từng có nổi một cú sút đi vào khung thành trong 5 trên 7 trận đấu gần nhất anh từng ra sân đấu với Liverpool.

Lukaku là cầu thủ mà Klopp e ngại nhất ở đại chiến này

“Đây sẽ là một cơ hội cực cực lớn đối với chung tôi”, chiến lược gia người Đức nói thêm. “Hiệu suất của chúng tôi không tệ như mọi người vẫn nghĩ đâu. Đây là sân vận động của chúng tôi, đây là Anfield, và chúng tôi sẽ vận dụng tối đa lợi thế này. Chúng tôi sẽ cần phải cứng rắn và sẵn sàng cho mọi thách thức.

Không có Sadio (Mane), chẳng sao cả. Họ cũng không có Fellaini đấy thôi. Chúng tôi hoàn toàn có thể thi đấu tốt mà không cần sự có mặt của cậu ấy”.

Bên kia chiến tuyến, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng tỏ ra hết sức tự tin trước cuộc đại chiến. Chia sẻ với báo giới, ông cho biết: “Chúng tôi đang có nhiều điểm hơn họ, đang đứng ở vị trí cao hơn họ. Chúng tôi chơi tốt hơn, và tự tin hơn. Tôi không hề đánh giá thấp Liverpool, tôi tin rằng họ sẽ không ở vị trí như bây giờ vào cuối mùa đâu. Mùa trước, chúng tôi đã không giành được 3 điểm khi hành quân tới Anfield, nhưng giờ hãy điều gì sẽ xảy ra trong mùa giải năm nay. Chúng tôi muốn, chúng tôi khát khao giành chiến thắng.”

Mourinho tự tin trước cuộc đại chiến

“Cuộc đối đầu giữa M.U và Liverpool luôn là những trận đấu căng thẳng, cả ở trên sân cỏ lẫn dưới khán . Điều đó sẽ thúc đẩy chúng tôi. Nghĩ mà xem, Barca đấu với Las Palmas với những chiếc ghế trống trên khán đài, bạn nghĩ rằng các cầu thủ hài lòng về điều đó? Tôi đang nói về Anfield trong trường hợp này. Tôi biết, người hâm mộ Liverpool có truyền thống thù địch với Man United, nhưng đó chính là điều mà chúng tôi muốn”.

Mourinho thích bầu không khí thù địch ở Anfield

“Tôi sẽ chơi với đội hình 9 tiền đạo và 1 hậu vệ”, Mourinho nói đùa. “Chúng tôi đã xây được một hệ thống mới và chúng tôi có đủ khả năng chơi với 9 tiền đạo, nên đừng quá lo lắng”.

Bài liên quan