Kinh đô bóng đá ở Madrid và Nhà vua vẫn là Ronaldo

Sự thống trị của Dải thiên hà tại đấu trường châu lục vẫn còn đang tiếp diễn, trước câu lạc bộ mong muốn đặt kinh đô bóng đá thế giới dưới chân tháp Effiel bằng những ngôi sao đắt đỏ như Neymar hay Mbappe.

Trong cảm giác mơ hồ của sự đổ vỡ, Real Madrid bước ra khỏi cơn chếnh choáng vì hơi men của đỉnh cao chiến thắng kéo dài đến hơn nửa mùa bóng, để bắt đầu cho một sự khởi đầu mới tại Parc des Princes. Một trận đấu đầy hân hoan với những người biết chắc rằng, mọi thứ sẽ diễn ra theo cách nào, và đón nhận nó với sự bình thản của một đội bóng lớn.

Giá trị vượt trên tiền bạc

Tiền bạc đã làm thay đổi thế giới bóng đá nhiều năm qua, Real Madrid là một trong những đội bóng như vậy, họ đã chi đến 858 triệu euro trong suốt thời gian tại vị của Chủ tịch Florentino Perez. Nhưng cảm ơn ông, vì những món tiền này đã được chi tiêu đúng cách. Real Madrid, sau những giai đoạn hỗn loạn về giá trị chơi bóng, đã định hình lại được bản sắc và hướng phát triển rộng mở: Đó là hợp thể của những ngôi sao lớn nhất thế giới, và những tài năng bản địa xuất sắc nhất.

Khi họ đặt chân tới Parc des Princes, trong những tiếng gầm gào giận dữ từ trên khán đài, và bầu không khí đặc quánh có thể nuốt chửng những con người yếu đuối và run rẩy. Nhưng đây là Real Madrid, nhà vô địch tuyệt đối ở Champions League, đã khiến sân đấu này trở thành nơi bắt đầu cho một cuộc tấn công tổng lực vào những chỉ trích và đánh giá rằng họ đã đi hết chu kì thành công của mình.

“Mọi thứ đã diễn ra tuyệt vời với chúng tôi, chúng tôi đã chơi một cực hay, tỏ ra nguy hiểm ngay những phút đầu tiên, pressing họ đến nghẹt thở”, Zinedine Zidane, một người Pháp chính hiệu tận hưởng thứ bóng đá hoàn hảo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trong sự đau khổ của một người Tây Ban Nha dẫn dắt câu lạc bộ quê nhà, nhưng không hẳn là đại diện cho những giá trị của dải đất hình lục lăng, Unai Emery.

“Chúng tôi chơi một trận hoàn hảo, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như bạn đã thấy tận mắt, những người đá chính và cả những người vào sân từ ghế dự bị, tất cả họ đều chơi một trận hay không thể tả được”, Zidane nối dài cảm xúc khó có thể ngăn chặn đó bằng những lời ngợi khen dường như không thể giữ được trong tâm trí nữa.

Họ đã đánh bại một thực thể được xây dựng trong sự vội vã của mong ước biến Paris thành kinh đô của bóng đá, những người tin rằng, Neymar Jr đã là đủ cho tất cả những khát vọng đó, và bắt đầu giải đấu này như thể mọi thứ đã được sắp đặt để Paris St Germain bước lên đỉnh cao ở châu Âu. Không, bóng đá với Real Madrid không dễ dàng như vậy, họ đã trải qua nhiều năm mua sắm mất phương hướng, trước khi tìm thấy cốt lõi của thành công. Và một đối thủ được lắp ghép nhờ những con người không có chung một lý tưởng như Paris St Germain, là điều gì đó trở nên rất bình thường với Dải thiên hà.

Đẳng cấp vượt trên sự tự mãn

Real Madrid đã tạo ra một giá trị xuyên suốt ở đấu trường này, và đó là khác biệt lớn lao của họ so với đội chủ sân Parc des Princes, những người đã quá tự mãn chỉ vì có được Neymar và Mbappe từ mùa Hè, cũng như tin rằng, trung tâm của bóng đá thế giới sẽ dịch chuyển từ bán đảo Iberia sang phía bên kia của lục địa già.

Nasser Al-Khelaifi, với nụ cười của kẻ chiến thắng, đã nhìn thấy biểu tượng mới của thế giới xuất hiện tại Parc des Princes: Neymar Jr và chờ đợi vào một sự sụp đổ của Leo Messi ở Barcelona, cũng như gửi lời thách thức tới Cristiano Ronaldo, người tưởng như đã chớm tàn úa vì thời gian.

Gần 3 tháng trước, khi tiền đạo người Bồ Đào Nha giương cao Ballon d’Or thứ 5 trong sự nghiệp, vị chủ tịch giàu có của Paris St Germain, có thể sẽ nghĩ đến hình ảnh của Neymar Jr ở đó, thay thế cho Ronaldo, sau khi đội bóng của ông đánh đổ nhà đương kim vô địch châu Âu tại Champions League.

Nhưng thật trớ trêu, Neymar Jr, một kiểu ngôi sao đại chúng thế giới, đã thất bại trước tượng đài lớn nhất của Champions League: Ronaldo. “Đến khi nào thì Neymar mới có thể làm được như vậy”, kí giả Pete Jenson của Dailymail buột miệng hỏi các đồng nghiệp của mình như vậy, sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha có bàn thắng mở tỉ số.

Nó không nói đến việc Ronaldo đã ghi bàn thứ 12 sau 8 trận đấu ở Champions League, mà nói đến khả năng dẫn dắt đội bóng đến thành công của Neymar như anh đã làm, từ trong quá khứ với Manchester United, và hiện tại là Real Madrid.

Vào lúc nào đó ở mùa bóng này, người ta có thể cho rằng, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bị thời gian đánh cắp, nhưng anh vẫn ở đấy, và luôn là kẻ chinh phục vĩ đại ở Champions League.

Bài liên quan