Không phải Lukaku, Matic mới là nhân vật không thể đụng đến tại MU

Nhìn vào những gì đã thể hiện, thật dễ dàng để nói Nemanja Matic là ngôi sao số một ở MU. Và không phải Lukaku, chính anh mới là cầu thủ “quan trọng nhất và không thể đụng đến”.

Vào thứ hai, Jose Mourinho tuyên bố Romelu Lukaku là cầu thủ “không thể đụng đến”. Tuy nhiên cụm từ này có lẽ đã bị hiểu sai. Ở đây HLV người Bồ chỉ đang cố bảo vệ tiền đạo 24 tuổi, rằng đây là đối tượng “không thể đụng đến” trong các cuộc chỉ trích. Ông hoàn toàn không có ý ám chỉ anh ta có vị trí bất khả xâm phạm trong đội.

Vậy ai mới là cầu thủ “không thể đụng đến” ở MU? Câu trả lời rất dễ, chính là Nemanja Matic. Nếu nghi ngờ, hãy xem lại đêm diễn của tiền vệ người Serbia trước Benfica.

Cú sút từ khoảng cách 28 m của Matic mang về bàn mở tỷ số cho MU.

Đội khách đã khởi đầu rất tốt và liên tục đe dọa khung thành De Gea. Cộng thêm cú sút hỏng ăn của Martial trên chấm 11 m, nhiều CĐV MU đã nghĩ về một kịch bản tồi tệ. Thế nhưng sự xuất sắc của Matic đã ngăn không cho điều đó xảy ra.

Ngôi sao 29 tuổi thực sự là ông chủ ở tuyến giữa, với dáng vẻ điềm tĩnh và các quyết định chính xác. Trong 90 phút, anh là người chạm bóng (90) và chuyền nhiều nhất (84), qua đó quyết định tiến độ cũng như nhịp điệu trận đấu. Với 12 đường chuyền dài có độ chính xác cao, bao gồm những đường chuyền chéo sân, Matic cũng liên tục thúc đẩy tốc độ lên bóng ở hai cánh và khiến đối thủ mệt nhoài.

88% trong tổng số 84 đường chuyền của Matic đến đúng địa chỉ trong trận đấu với Benfica, với rất nhiều đường mở bóng sáng tạo ra hai cánh.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều tuyệt vời nhất mà tiền vệ này có thể cung cấp. Trong lúc các cầu thủ tấn công chưa thể tìm đường vào khung thành, chính anh làm điều đó. Cú sút căng như kẻ chỉ từ khoảng cách 28 m của Matic khiến bóng dội cột gôn và chạm người thủ môn vào lưới. Thật không may cho Mike Svilar. Người gác đền tội nghiệp của Benfica chỉ biết lắc đầu chua chát.

Điều đáng nói là Matic luôn chơi như thế này kể từ khi chuyển tới MU. Anh là nguồn năng lượng vô tận cho đội bóng, mang đến sự uy nghi ở hàng tiền vệ và loại bỏ tối đa sự rủi ro cho tuyến phòng ngự, giúp chuyển đổi thế trận nhanh chóng đồng thời mở ra các giải pháp tấn công.

Không hề có sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mùa này, đội bóng của Mourinho mới chỉ thủng lưới 5 lần sau 14 trận ở Premier League và Champions League, trong khi tốc độ lên bóng cải thiện rõ rệt so với mùa trước. Hiện tại, không cầu thủ MU nào tắc bóng (26), đánh chặn (24), chuyền (1.068) nhiều hơn Matic. Anh cũng có 22 pha đi bóng thành công và thiết lập 8 cơ hội ngon ăn cho đồng đội.

Chelsea sai lầm nghiêm trọng khi bán Matic.

Đó là lý do khiến Phil Neville phải thốt lên, “bán Matic là sai lầm nghiêm trọng của Chelsea và kẻ nào đưa ra quyết định đó phải lập tức bị sa thải”. Cũng trong đêm thứ Ba, đội bóng cũ của tiền vệ 29 tuổi thua tan tác tại Rome. The Blues thiếu gắn kết, mất cân bằng và quá dễ bị tổn thương. Họ sẽ không lâm vào tình cảnh này nếu làm đúng như những gì Neville nói: giữ chặt Matic, nhốt anh ta vào giữa các bức tường ở khu huấn luyện Cobham.

Chelsea không coi trọng Matic nhưng Mourinho thì khác. Ông ca ngợi anh là “thiên tài”, là “cầu thủ tốt nhất ông từng huấn luyện”. Và tuy không nói ra nhưng tất cả đều biết rằng, Matic chiếm vị trí trang trọng trong tâm trí của HLV 54 tuổi. Khi ông còn ở đây, anh luôn là nhân vật “không thể đụng đến”.

Bài liên quan