Không “chịu trận” đợi Chelsea sa thải, Conte đã tìm được bến đỗ mới?

The Blues đang lên kế hoạch thay đổi bộ sậu trên băng ghế huấn luyện, còn ông thầy người Ý – Conte cũng chủ động tìm kiếm điểm dừng chân mới.

Chelsea sa thải Conte là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới. BLĐ The Blues đang không thể hài lòng với phong độ của The Blues ở thời điểm hiện tại. Rạng sáng nay, đội bóng thành London dễ dàng nhận thất bại với tỷ cách biệt trên sân của Barca, kết quả Barca 3-0 Chelsea khiến thầy trò Conte chính thức dừng bước ở vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 1-4 sau hai lượt trận.

Chelsea sa thải Conte

Chelsea sa thải Conte là khả năng có thể xảy ra

Đội chủ sân Stamford Bridge không còn cơ hội mang về những danh hiệu lớn ở mùa giải này. Họ đã dừng bước ở đấu trường châu Âu, trong khi đó ở Premier League đội bóng này đang xếp thứ 5 và kém đội đầu bảng Man City đến 25 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa là khép lại, cơ hội để thầy trò Conte bảo vệ chức vô địch đã không còn.

Chelsea đã bỏ rất nhiều tiền để mua sắm cầu thủ, bởi vậy thành tích hiện tại khiến họ không thể hài lòng. Khả năng Chelsea sa thải Conte trong tương lai gần là hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí báo chí bóng đá Anh còn khẳng định tỷ phú người Nga đang đàm phán để đưa về HLV mới. Phát biểu sau trận thua Barca, ông thầy người Italia vẫn tỏ ra cứng rắn, nhưng theo Sports Illustrated vị chiến lược gia 48 tuổi đã âm thầm đàm phán tìm bến đỗ mới.

PSG chờ Conte

PSG đang chờ đợi Chelsea sa thải Conte

Theo nguồn tin từ Sports Illustrated PSG nhiều khả năng sẽ là bến đỗ mới của cựu HLV Juventus. Đội bóng nước Pháp đang chờ đợi Chelsea sa thải Conte để đưa ra lời đề nghị. Đội bóng nước Pháp đang cần người thay thế HLV Emery và nhắm nhà cầm quân người Italia. PSG chấp nhận trả lương rất cao đồng thời cấp tiền để ông thầy 48 tuổi mua sắm cầu thủ.

Ngoài PSG thì Conte còn có thêm một bến đỗ mới, theo đó ông đã nhận được lời mời từ ĐT Italia. Việc bị Chelsea sa thải ở thời điểm này không phải thảm họa với Conte, bởi ông sẽ nhận được 9 triệu bảng tiền bồi thường đồng thời được rất nhiều đội bóng trải thảm đỏ chào đón.

Bài liên quan