Khi bầy cừu Atletico trở thành đàn sói giận dữ

Atletico Madrid giống như một bầy cừu yếu thế trước những con sói hùng mạnh, nhưng lúc này, sức mạnh của tập thể đó đủ để đối đầu với kẻ mạnh nhất.

Atletico Madrid tiến vào mùa giải 2017/18 trong vai của kẻ yếu thế nhất trong cuộc đua tay ba tại La Liga, nhưng đến thời điểm này, họ chính là thách thức lớn nhất dành cho Barcelona.

Nhìn lại những gì diễn ra từ mùa Hè 2017 cho đến lúc này, có thể một phần nào đó ví von cuộc đua đến chức vô địch La Liga mùa giải 2017/18 với bộ phim Sự im lặng của bầy cừu. Cũng là một cuộc chiến tay ba, nhưng một chút biến thể so với cuốn phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thomas Harris.

Ở đây, Atletico – trong vai nhân viên tập sự Clarice Starling, đấu trí với Barcelona “khát máu” như Hannibal Lecter, để thông qua đó tìm kiếm kẻ giết người hàng loạt (Real Madrid sau năm 2017 đại thành công).

Tuy nhiên, nếu như “sát thủ hàng loạt” lộ mình quá sớm (Real Madrid hụt hơi), thì “Clarice” Atletico đang phải đối đầu trực tiếp với “Hannibal” Barca.

Sau trận đấu ở vòng 26 rạng sáng nay – Atletico thắng Leganes 4-0, khoảng cách với Barca tạm thời chỉ còn lại 4 điểm. Có thể sẽ lại là 7 sau đêm nay, khi Barca hoàn tất trận đấu trên sân Las Palmas, nhưng giới chuyên môn đủ dữ liệu để nhận định, Rojiblancos đã gửi đi một “bức chiến thư hoàn hảo”, nhất là khi họ đối đầu với chính Barca vào cuối tuần này.

Câu chuyện của Atletico là một con đường riêng, từ nơi tưởng như đang lụi tàn…

Kết thúc mùa giải 2016/17 trắng tay, con thuyền Atletico chao đảo bởi quá nhiều tin đồn liên quan đến tương lai của những nhân vật đáng chú ý nhất – HLV Diego Simeone và tiền đạo Antoine Griezmann.

Chân sút người Pháp đã muốn dứt áo ra đi, đến với nơi có nhiều cám dỗ thuyết phục hơn. Simeone cũng bị coi như “hết ý tưởng” sau khi đã phát tiết hết với chức vô địch Europa League (2012), Siêu cúp châu Âu (2012), Cúp Nhà vua (2013), La Liga (2014) và 2 năm lọt vào chung kết Champions League (2014, 2016).

Bài liên quan