Kền kền trắng đang lo bạc mặt vì thương binh mới nhất

Champions League sẽ trở lại vào giữa tháng 2 và đó là đấu trường duy nhất để “Kền kền trắng” nuôi hy vọng có danh hiệu. Nhưng ngay lúc này, Zinedine Zidane đã phải điên đầu khi tính toán nhân sự cho trận gặp Paris Saint Germain.

2 trận thắng gần đây của Real Madrid tại La Liga làm giảm sức ép đối với HLV Zinedine Zidane nhưng vẫn chưa thể xua đi những mối lo ngại mà ông phải đối diện.

Theo thông tin mới nhất, Raphael Varane kết thúc trận gặp Valencia hôm thứ Bảy với một vết đau khá nặng ở đầu gối phải, sau tình huống va chạm với Jose Gaya. Đến ngày thứ Hai, trung vệ người Pháp không thể tập cùng các đồng đội do vẫn cảm thấy đau. Anh thực hiện các bài tập cá nhân trong phòng gym.

Kể từ hồi tháng 5/2012, khi Varane tiến hành phẫu thuật ở đầu gối phải, các HLV đến sân Bernabeu đều được cảnh báo rằng, cần có sự quan tâm đến cầu thủ 24 tuổi và không nên để anh thi đấu quá nhiều trận liên tục.

Mùa giải này, cựu cầu thủ của Lens đã không ra sân nhiều hơn 3 trận liên tiếp kể từ tháng 10 – thời điểm anh đá liên 5 trận trước Real Sociedad, Real Betis, Alavés, Borussia Dortmund và Espanyol.

Trung vệ Varane là người mới nhất dính chấn thương

Tin tức về Varane đến không đúng thời điểm với Real Madrid, khi trận gặp Paris Saint Germain tại vòng 1/8 Champions League chỉ còn 15 ngày nữa. Việc không có Varane trong trận lượt đi – ngày 14/2, sẽ là một đòn giáng mạnh vào Zidane, nhất là khi Jesus Vallejo và Sergio Ramos cũng đang chấn thương.

Ramos có thể kịp bình phục cho trận đấu ở Bernabeu nhưng khó có thể khẳng định anh sẽ đảm bảo điều kiện phong độ cũng như thể lực.

Chưa hết, Dani Carvajal bị treo giò 1 trận, buộc Zizou phải tính toán ngay từ bây giờ.

Mùa này, Varane là một trong những cầu thủ được Zidane sử dụng nhiều nhất (đá chính 22/24 trận tham gia) và chỉ lỡ 5 trận vì chấn thương. Zizou sẽ theo dõi sát sao tình hình tiến triển chấn thương của Varane, đồng thời không mạo hiểm với việc sử dụng anh khi chưa sẵn sàng.

Champions League là ưu tiên hàng đầu khi mà Real đã bị loại ở Cúp Nhà vua, còn bám đuổi Barcelona tại La Liga là vô vọng.

Bài liên quan