Karim Benzema và sự cố chấp của Real Madrid

Dù phong độ phập phù nhưng Benzema vẫn liên tục được tin tưởng qua mọi trận đấu. Phải chăng Real Madrid đang quá coi trọng tiền đạo người Pháp?

Câu hỏi về phong độ Benzema khiến giới hâm hộ ngao ngán từ bao nhiêu năm qua. Ngoài khoác áo đội bóng Hoàng gia và chễm chệ ở vị trí trung phong chính, tiền đạo người Pháp chưa bao giờ đáp ứng niềm tin của người hâm mộ.

Chân sút Real bị chính cổ động viên đội nhà chỉ trích, la ó thậm tệ sau pha bỏ lỡ rõ rệt trước Las Palmas. Đây như giọt nước tràn ly khi Benzema không ngừng thi đấu tệ hại. La Liga đã đi qua 1/3 chặng đường, anh chỉ mới có một lần lập công. Lần gần nhất số 9 ghi bàn cho Real trên sân nhà tại giải quốc nội từ ngày 2/4/2017.

Tệ hại hơn, Benzema chưa có bàn thắng nào tại đấu trường Champions League. Số bàn thắng hiện tại của anh bằng Casemiro (2 bàn), thấp hơn Isco (4 bàn) và Marco Asensio (4 bàn).

Phong độ tệ hại của Benzema trong đầu mùa giải 2017-2018.

Trong 4 trận thiếu vắng Ronaldo, số 9 vẫn không khẳng định được tiếng nói của bản thân. Thậm chí Real đối mặt với không ít khó khăn khi liên tục hòa với Valencia, Levante. Ở những trận cầu đó, Benzema không ghi được bất cứ bàn nào cho đội nhà.

Sau trận hòa trên sân nhà với Tottenham vòng 3 Champions League, người cũ của Los Blancos, Gary Lineker mỉa mai: “Tôi hay là Benzema, ai mới là người được thổi phồng tài năng? Mỗi trận một bàn với đội bóng mạnh như Real Madrid chẳng có gì hay ho. Cũng được thôi chứ chẳng mấy xuất sắc”.

9 năm ở Bernabeu, Benzema vẫn không thể vươn tầm chân sút số 1 thế giới. Tiền đạo người Pháp chưa từng ghi bàn ở những trận chung kết quan trọng. Trong 3 trận chung kết Champions League ở Lisbon, Cardiff và Milan, Copa del Rey 2014 với Barcelona, 3 trận siêu cúp Châu Âu năm 2014, 2016 và 2017, Benzema đều vô duyên với mảnh lưới đối phương.

Cuộc sống ở Bernabeu luôn áp lực, căng thẳng. Isco từng chia sẻ một cách chân thật: “Một ngày nọ, bạn được tung hô như một vị chúa, và rồi sau đó, chẳng may bạn lỡ chuyền sai năm sáu lần, thế cũng đủ để họ muốn đem bạn đi khỏi Madrid rồi”.

Liên tiếp bỏ lỡ cơ hộ ghi bàn, sa sút rõ rệt, Benzema vẫn được ưu ái quá mức ở Real Madrid.

Nhưng rõ ràng, với phong độ thi đấu phập phù, Benzema vẫn được ưu ái một cách quá đáng ở Real. Mùa giải trước, Morata 20 bàn ghi bàn, chỉ xếp sau Ronaldo. Cuối cùng để đảm bảo vị trí cho tiền đạo người Pháp, đội chủ sân Bernabeu chấp nhận để tiền đạo người Tây Ban Nha ra đi.

Trước đó, vì phải làm kép phụ cho Benzema và bị ruồng rẫy bởi đội bóng Hoàng gia, Higuain chấp nhận rời bỏ hào quang của Bernabeu để tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Sau khi ra đi, cả Morata và Higuain đều thăng hoa trong màu áo đội bóng mới. Tiền đạo người Argentina cũng đang có 9 bàn trong 17 trận từ đầu mùa 2017-2018 ghi cho Juventus. Còn số 7 Tây Ban Nha trở thành cây săn bàn chủ chốt cho Chelsea (8 bàn), đồng thời tỏa sáng trong những trận đấu lớn như trận thắng Man Utd vừa qua.

Những cầu thủ ra đi vì Benzema đều thi đấu thăng hoa trong màu áo CLB mới như Higuain, Morata.

Trong khi đó, bao năm qua, Benzema vẫn nặng nề, cục mịch, khi được kỳ vọng nhất lại thi đấu đầy thất vọng. Ở Real, anh chấp nhận lùi sâu để hỗ trợ Ronaldo. Song, đó không phải lý do chính để bao biện cho phong độ thi đấu và khả năng săn bàn kém cỏi.

Ở đội tuyển Pháp, cái tên Benzema từ lâu không còn được nhắc tới. HLV Didier Deschamps từng chia sẻ rằng: “Tôi có một đội bóng mà mọi người luôn hòa hợp với nhau. Tôi tin vào những cầu thủ biết đáp trả trên sân bóng”. Và Benzema không được nhắc đến trong đó.

Rõ ràng, phong độ của số 9 Real khiến cổ động viên không tin tưởng. HLV Didier Deschamps cảm thấy đủ tài năng mà không cần sự có mặt của anh. Số bàn thắng của anh cho Pháp còn thấp hơn cả Olivier Giroud (28 bàn thắng trong 68 trận đấu).

Những tiếng la ó sẽ tiếp tục hướng về Benzema nếu anh không chứng minh được sự nỗ lực và cải tiến trong khâu ghi bàn. Sự ưu ái nào cũng có giới hạn và tiền tạo người Pháp chắc chắn không thích thảm cảnh bị bán khỏi sân Bernabeu.

Bài liên quan