Kane 4 Son 2, Tottenham hủy diệt Bầy cáo ngay tại King Power

Hơn một năm sau khi bị Leicester đoạt mất chức vô địch, Tottenham đã có màn trả thù ngọt ngào trước đối thủ.

Tottenham và Leicester đã cùng nhau đua tranh quyết liệt cho danh hiệu vô địch cách đây một năm. Nhưng kể từ cái ngày 03/05/2016, khi Chelsea cầm hòa Tottenham 2-2 giúp Leicester chính thức lên ngôi vô địch, con đường mà cả hai đội đang bước cùng đã chia thành 2 ngã rẽ. Và sau 1 năm thăng trầm ấy, giờ đây cả hai đội lại gặp nhau khi mùa giải đã gần như kết thúc. Tottenham và Leicester không còn mục tiêu, những trận đấu của họ phần nhiều là để tri ân CĐV.

Thế nhưng, trên sân King Power hôm nay, đã có một đội bóng không chỉ thi đấu vì CĐV. Họ muốn dùng trận đấu này để gửi đi một thông điệp với đối thủ rằng: chúng tôi là đội mạnh hơn, các bạn không đủ khả năng để đi chung con đường với chúng tôi. Đội bóng đó chính là Tottenham, đương kim Á quân Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Tottenham vươn lên dẫn trước.

Cả hai đội bước vào trận đấu với đội hình mạnh nhất có thể, dù vậy, đội khách Tottenham là những người thể hiện quyết tâm nhiều hơn. Đoàn quân của Pochettino dồn ép đối thủ ngay từ tiếng còi khai cuộc và những nỗ lực không ngừng của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng của Harry Kane ngay phút 25. Người kiến tạo cho anh là Son Heung-min.

Hơn 10 phút sau, Tottenham tiếp tục có bàn thắng. Son Heung-min tự mình lập công nâng tỉ số lên 2-0. Hiệp một kết thúc với ưu thế hoàn toàn áp đảo cho Tottenham. Đội khách tung ra 12 cú sút trong khi đó con số này bên phía đội chủ nhà chỉ là 2.

Sang hiệp hai, Leicester bất ngờ vùng lên mạnh mẽ và có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1 do công của hậu vệ Ben Chilwell. Tưởng chừng như bàn thắng này sẽ giúp trận đấu trở nên cân bằng hơn, nhưng không, đây chỉ là điểm nhấn duy nhất mà Leicester City để lại.

Bàn thắng rút ngắn tỉ số của Chiwell không có nhiều ý nghĩa.

Hơn 30 phút sau đó là màn hủy diệt “tàn bạo” của những chú Gà Trống oai hùng trước Bầy cáo đáng thương. Lần lượt Kane và Son Heung-min nã vào lưới Leicester thêm 4 bàn nữa để mang về chiến thắng với tỉ số của một set tennis cho Tottenham. Trong đó, Harry Kane đã có cho mình cú poker ở trận đấu này.

Sau 90 phút ác mộng tại King Power, có lẽ Leicester đã hiểu rằng Tottenham giờ đây đã ở một đẳng cấp khác với họ. Bầy cáo dường như sẽ không thể bắt kịp được đội bóng mình từng đánh bại năm nào để lên ngôi vô địch. Về phần Tottenham, thầy trò Pochettino sẽ hướng tới mùa giải mới với mục tiêu không gì khác hơn: giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Leicester phải nhận thêm 4 bàn thua trong 30 phút cuối cùng của trận đấu.

Chung cuộc: Leicester 1-6 Tottenham

Bài liên quan