Mourinho: Chỉ những kẻ không có não mới không biết thông cảm cho MU

Jose Mourinho vừa tiếp tục lên tiếng bảo vệ Manchester United sau thất bại đau đớn ở vòng 1/8 Champions League trước Sevilla.

Trận thua 1-2 trước Sevilla ở vòng 1/8 Champions League sẽ trở thành nỗi ám ảnh với Manchester United trong phần còn lại của mùa giải, dù thầy trò HLV Jose Mourinho có cán đích ở vị trí thứ hai tại Ngoại hạng Anh hay vô địch FA Cup.

Thất bại muối mặt của Quỷ đỏ trở thành đề tài đàm tiếu của giới truyền thông, khi nhiều cựu danh thủ, bình luận viên bóng đá, nhà báo,… đều cho rằng: Với tầm vóc của mình, thất bại của MU trước Sevilla – đội bóng chỉ xếp thứ năm ở La Liga, là không đáng được cảm thông. Tuy nhiên, Mourinho lại có quan điểm rất khác.

Mourinho đang đối diện với cơn bão chỉ trích ở MU. (Ảnh: Getty Images)

“Tôi không hiểu những lời chỉ trích. Thứ duy nhất tôi hiểu, là nỗi buồn, nỗi thất vọng khi MU bị loại khỏi Champions League.

Trong lịch sử bóng đá thế giới, không chỉ riêng ở Anh, bạn sẽ thấy những đội bóng lớn nhất đều phải trải qua thời khắc chuyển giao. Ở thời điểm này, hãy nhìn vào Ngoại hạng Anh. Chỉ có Manchester City là đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn chúng tôi trong vài năm trở lại đây. 18 đội còn lại đều đang xếp dưới MU. Chúng tôi đứng dưới một đội, và đứng trên 18 đội.
Tất nhiên, chúng tôi luôn muốn xếp trên 19 đội ở Ngoại hạng Anh trong tương lai, nhưng trên thực tế, với bất cứ ai có não và có nền tảng kiến thức ở mức cơ bản với bóng đá đều hiểu được: MU đang trong giai đoạn chuyển giao” – Mourinho chia sẻ.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng bác bỏ nhận định MU chỉ biết đá phòng ngự tiêu cực và cần phải chơi tấn công cởi mở hơn.

“Anh nói sao? Chúng tôi phải đá như thế nào, như cách chúng tôi đã đánh bại cả Chelsea và Liverpool ư?” – Mourinho hỏi ngược lại phóng viên, hàm ý mỉa mai MU chơi phòng ngự song vẫn thắng được hai đối thủ mạnh mẽ bậc nhất Ngoại hạng Anh.

Trước đó không lâu, Mourinho đề cập đến “di sản bóng đá” mà ông thừa hưởng từ những người tiền nhiệm như lí do bào chữa cho thất bại của MU.

“Những gì tôi được kế thừa ở MU là thành tích lọt vào trận chung kết Champions League từ năm 2011. Ngay sau đó, MU bị loại ở vòng bảng năm 2012. Bảng đấu năm đó gần giống năm nay, với Benfica, Basel và Otelul Galati. Năm 2013, MU bị loại ở vòng 1/8 trước Real Madrid và tôi chính là HLV của Real năm đó. Năm 2014, MU bị loại ở tứ kết trước Bayern Munich.

Năm 2015, MU không được dự cúp châu Âu. Năm 2016, chúng tôi trở lại, bị loại ở vòng bảng, phải xuống chơi ở Europa League và bị loại ở vòng knock-out thứ hai. Năm 2017, tôi giúp họ vô địch Europa League để trở lại Champions League. Năm 2018, MU giành tới 15/18 điểm tối đa ở vòng bảng và bị loại trên sân nhà ở vòng 1/8.

Đó là di sản bóng đá mà tôi nhận được.

MU

MU đang không có đủ nhân tố chất lượng để trở lại thời kỷ đỉnh cao? (Ảnh: Reuters)

Nếu bạn muốn đề cập đến Ngoại hạng Anh, thì đây: lần gần nhất MU vô địch là vào mùa giải 2012/2013. Bốn mùa giải tiếp theo, chúng tôi cán đích ở vị thứ thứ bảy, bốn, năm và sáu. Trong bốn mùa gần nhất, vị trí cao nhất của MU là thứ tư. Đó là sự kế thừa trong bóng đá” – Mourinho khẳng định.

Sau mùa giải đầu tương đối thành công cùng MU với ba danh hiệu, Mourinho đang đứng trước nguy cơ mất kiểm soát phòng thay đồ. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mâu thuẫn với Paul Pogba, công khai chỉ trích Luke Shaw và toàn đội MU (trừ Nemanja Matic) sau chiến thắng 2-0 trước Brighton & Hove Albion ở FA Cup. Theo Telegraph, nhiều cầu thủ MU đã sốc khi chứng kiến Mourinho chỉ trích Luke Shaw.

“Người đặc biệt” còn ít nhất 9 trận trong phần còn lại của mùa giải để cứu vãn danh dự cho MU, song đó sẽ là 9 nấc thang khó khăn bậc nhất trong sự nghiệp của cựu HLV Chelsea.

Bài liên quan