Ibrahimovic: Từ quá khứ đói khổ đến chuyện “phũ” Arsenal

Hôm qua, Ztalan Ibrahimovic đã có mặt trong show truyền hình mang tên “I Signori del Calcio” trên kênh Sky Sports của Italia. Trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn khán giả, Ibra ngạo nghễ nhắc lại cách anh đã từ chối gia nhập Arsenal.

“Tôi đến London vì cuộc hẹn với Arsene Wenger. Ông ấy đề nghị tôi thử việc tại Arsenal. Và tôi trả lời rất thẳng thắn: ‘Tôi sẽ không thử việc. Hoặc là ông nhận tôi ngay lập tức, hoặc là không. Tôi không đến đây để lãng phí thời gian’. Tôi có niềm tin rất lớn vào bản thân. Tôi gặp Wenger vì tôi kỳ vọng ông ấy sẽ đề nghị tôi ký hợp đồng ngay lập tức”, ngôi sao người Thụy Điển nói.

“Ngay từ khi còn trẻ tôi đã suy nghĩ rằng không cầu thủ nào hay hơn mình cả. Tôi xem Ronaldo, Romario, Baggio thi đấu trên tivi và trong đầu tôi nghĩ rằng: Nếu tôi được thi đấu như vậy, thế giới sẽ nhận ra tôi mới là người giỏi nhất”.

Ibra từng từ chối Arsenal khi còn là 1 cầu thủ trẻ

Sự ngạo nghễ, thậm chí có phần vĩ cuồng về bản thân của Ibra không tự dưng sinh ra. Nó được tạo nên bởi chính những năm tháng tuổi thơ cơ cực. “Thời còn nhỏ, điều tôi quan tâm nhất là trong tủ lạnh có đồ ăn hay không. Và thường thì nó luôn trống rỗng. Tôi kêu đói. Mẹ quát bảo tôi sang gặp bố mà than vãn”, Ibra hồi tưởng.

“Cũng may, bố tôi luôn ủng hộ để tôi trở thành một cầu thủ giỏi. Tôi từng phải sang Đức tham dự một giải trẻ và bố tôi đã làm tất cả để tôi có 140 USD mang sang Đức. Không có những giúp đỡ về kinh tế của bố, đã không có Ibra hôm nay”.

Bài liên quan