Hơn 130.000 CĐV Feyenoord ăn mừng vô địch Hà Lan với Dirk Kuyt

Biển người đổ ra đường trong ngày CLB Feyenoord ăn mừng chức vô địch Hà Lan lần đầu tiên sau 18 năm.

Sáng 15/5 (giờ Hà Lan), khoảng 130.000 CĐV Feyenoord đã có mặt ở quảng trường Hofplein nằm ở trung tâm thành phố để tham dự lễ mừng công của đội bóng.

Đài phun nước ở trung tâm quảng trường thu hút rất đông người đến vui chơi, nhảy múa hát ca. Họ có mặt ở đây từ rất sớm để chờ đợi màn diễu hành khoe đĩa bạc của CLB thân yêu.

Thời tiết đẹp, bầu trời trong xanh, có nắng và có gió tạo điều kiện cho buổi lễ diễn ra thuận lợi.

CLB Feyenoord có mặt tại buổi lễ trong trang phục vest lịch lãm, sang trọng.

Mở đầu buổi lễ, tập thể đội bóng diện kiến Thị trưởng Ahmed Aboutaleb.

Sau đó, họ mang đĩa bạc ra ban công tòa thị chính để khoe với người hâm mộ. Đây là danh hiệu vô địch thứ 15 và cũng đầu tiên của Feyenoord sau 18 năm chờ đợi.

HLV, cựu danh thủ Giovanni van Bronckhorst cùng đội trưởng Dirk Kuyt nâng cao đĩa bạc. Sau lưng họ là màn khói mù mịt do pháo sáng của CĐV.

Biển người cầm cờ, đốt pháo sáng trước tòa thị chính. Khoe đĩa bạc xong, đội trưởng 37 tuổi Dirk Kuyt bắt nhịp cho cả trăm nghìn CĐV hát bài “You’ll never walk alone”. Bài hát truyền thống của Liverpool nay trở thành giai điệu phổ biến toàn cầu.

Pháo sáng rực trời.

CĐV tập trung trong khu vực cố định được ngăn bởi hàng rào.

Một anh chàng ngồi vắt vẻo trên cột đèn để ngắm nhìn thần tượng cho rõ.

Những anh chàng liều lĩnh bất chấp nguy hiểm để có góc nhìn tốt, khác biệt.

Chú nhóc ngồi trên cổ phụ huynh, vẫy cờ rất nhiệt tình.

Đỏ trắng là hai màu chủ đạo của bữa tiệc mừng chiến thắng.

Kuyt chính là người hùng của Feynoord khi lập hat-trick trong trận đấu gặp Heracles.

Bài liên quan