HLV Conte gặp rắc rối vì những Judas

Để tránh đi vào “vết xe đổ” Jose Mourinho, Antonio Conte quyết thẳng tay loại bỏ những nhân tố mang mầm mống phản bội, đứng đầu là Diego Costa và Nemanja Matic.

Khi Matic vẫn còn hữu dụng

Mùa trước, chính Matic, Costa và Terry được coi là những “đầu sỏ” trong vụ “lật ghế” của Mourinho, khiến HLV này bị sa thải chỉ sau vài tháng đưa Chelsea lên ngôi Vô địch lần thứ tư trong lịch sử. Nhiều người đã gọi họ là “Judas” – kẻ phản Chúa.

Gần đây, Matic lại nằng nặc đòi chuyển sang Man Utd để “tái hợp” với Mourinho. Điều này khiến nhiều người lấy làm ngạc nhiên. Nhưng riêng với HLV Conte, thì ông còn rất… khó chịu. Conte vốn không ưa những kẻ “đứng núi này trông núi nọ”, những nhân tố mang trong mình mầm mống của sự phản bội. Cũng như Diego Costa hồi đầu năm đòi sang Trung Quốc, và đã bị trừng phạt thẳng tay.

Thế nhưng, trường hợp của Matic lại có những khúc mắc, khiến Chelsea vẫn chưa dám “tống khứ” cầu thủ này khỏi Stamaford Bridge theo “nguyện vọng”.

Số là, Tiemoue Bakayoko, tân binh vừa cập bến Chelsea với giá 35 triệu bảng lại đang điều trị chấn thương đầu gối khá nặng và có thể phải nghỉ thi đấu đến tháng 9 . Dù HLV Antonio Conte đã có sẵn trong đầu những toan tính trong việc lắp ghép Bakayoko vào sơ đồ 3-4-2-1 (hoặc 3-5-2) quen thuộc, nhưng vì tân binh người Pháp chưa thể ra sân, khiến ông vẫn phải tạm thời sử dụng Matic, chờ Bakayoko hồi phục.

Bakayoko khiến Conte đau đầu.

Tính đến lúc này, Matic vẫn còn khá hữu dụng với Chelsea. Mùa tới, The Blues phải chinh chiến ở nhiều đấu trường, bao gồm cả Champions League, một tiền vệ nhiều kinh nghiệm và có tài năng thực sự như Matic sẽ giúp Chelsea tạo nên chiều sâu đội hình.

Một khía cạnh khác, thị trường chuyển nhượng chỉ còn 1 tháng là khép lại. Chelsea đang trong giai đoạn ổn định đội hình nên rất khó để chiêu mộ gấp một tiền vệ trung tâm có đẳng cấp cao hơn Matic. Thêm vào đó, Chelsea chắc chắn sẽ bị ép giá nếu vội vã chốt bất kì hợp đồng nào. Vì thế, khả năng rủi ro là rất cao.

Về mặt lý thuyết, Bakayoko có thể là nhân tố hoàn hảo, đúng triết lý của Conte. Tuy nhiên tại Ngoại hạng Anh, bất kì điều gì cũng có thể xảy ra. Tiền vệ người Pháp chưa từng chơi bóng xa nhà nên chắc chắn cần nhiều thời gian thích nghi. Chính vì lẽ đó, dù biết giữ Matic chẳng khác nào “nuôi ong tay áo”, nhưng Conte chưa tìm ra giải pháp nào khả dĩ hơn.

Costa chưa thể ra đi, kết hợp Matic làm loạn?

Đến lúc này, Diego Costa vẫn chưa thể nói lời chia tay Chelsea để gia nhập một CLB khác, đơn giản là vì chưa có CLB nào dám chứa chấp một “quả bom nổ chậm” nguy hiểm nhưng lại… đắt giá như vậy.

Diego Costa – Hiểm hoạ của chính Conte.

Atletico Madrid và AC Milan là những điểm đến khả dĩ của Costa. Hôm qua, CEO của AC Milan, Marco Fassone xác nhận đội bóng của ông đang đàm phán với Jorge Mendes, người đại diện của Costa để bàn về tương lai của cầu thủ người TBN. Cùng với đó, dù “án binh bất động” trong việc đàm phán với Chelsea tuy nhiên phía Atletico được cho đang “làm giá” vì chắc chắn số tiền đại diện đến từ La Liga bỏ ra không hề nhỏ.

Costa ở lại Chelsea càng lâu, sự kiểm soát của Conte chắc chắn càng gặp khó khăn. Trong quá khứ, tiền đạo người TBN từng nổi tiếng với scandal “phản thầy” với Jose Mourinho. Hiện tại, Conte lại đang đi theo đúng lộ trình của… Người đặc biệt.

Một giả thuyết được đặt ra, Costa có thể lôi kéo các cầu thủ đang bị thất sủng tại Chelsea làm phản. Trong số những cầu thủ dự bị, Matic là cái tên “phù hợp” nhất. Như đã nói ở trên, Matic vẫn còn rất hữu dụng với Chelsea. Nhưng chưa chắc tiền vệ người Serbia chịu dự bị cho Bakayoko, một người vừa chân ướt chân ráo đến Stamford Bridge.

Chưa giải quyết xong bài toán lắp ghép tân binh, Conte lại phải “căng não” vì những người thừa vốn nằm ngoài kế hoạch của ông. Bán hết những Costa và Matic, Conte có thể tạm yên ổn phòng thay đồ. Tuy nhiên, làm như vậy chẳng khác nào khiến tự cả tập thể Chelsea suy yếu trước thềm mùa giải mới?

Bài liên quan