Hé lộ đội hình siêu khủng trị giá 1 tỷ euro ở phiên chợ hè 2017

Thị trường chuyển nhượng Hè 2017 vừa mở cửa đầu tháng này, nhưng những gương mặt “Hot” nhất được săn đón ráo riết cũng đã đủ xếp thành 1 đội hình hoàn chỉnh có giá xấp xỉ cả tỷ euro…

Tờ AS vừa sắp xếp nguyên một đội hình trị giá lên tới 860 triệu euro, bao gồm những cái tên “Hot” nhất đang được nhiều CLB săn đón và có thể được giao dịch thành công trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Ở vị trí người gác đền, thủ môn David de Gea của Man Utd được xếp chính thức. De Gea đang được liên hệ chuyển sang đầu quân cho Real Madrid với mức giá “không tưởng” 70 triệu euro. Như thế, nếu thành hiện thực thương vụ này sẽ phá sâu khoản phí chuyển nhượng kỷ lục 40 triệu euro dành cho một thủ môn mà Man City sắp hoàn tất thông qua việc chiêu mộ Ederson Moraes từ Benfica.

Nếu gia nhập Real, chắc chắn số tiền phải bỏ ra của thương vụ này sẽ không hề nhỏ

Nhưng “cơn điên” của Man City vẫn chưa dừng lại khi đội bóng này sắp hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ Benjamin Mendy của AS Monaco với mức phí 45 triệu euro, xếp thứ 3 trong danh sách những hậu vệ đắt giá nhất thế giới chỉ sau David Luiz (63 triệu euro) và John Stones (56 triệu euro).

Điên rồ hơn nữa, trung vệ Virgil van Dijk thậm chí còn được báo chí Anh “thổi giá” lên đến 70 triệu euro để trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử, dù Liverpool vừa chính thức xin lỗi về chuyện họ tìm cách “đi đêm” với cầu thủ đang thuộc biên chế của Southampton.

Câu chuyện này một lần nữa cho thấy giá trị của các cầu thủ đang bị thổi phồng một cách quá đáng. Nếu quay trở lại khoảng thời gian những năm đầu của thế kỷ XXI, chỉ có những trung vệ đẳng cấp mang tính biểu tượng cho cả một đội bóng như Rio Ferdinand mới có giá khoảng 48 triệu euro, một con số là… chuyện nhỏ trong thời điểm hiện tại.

Van Dijk đang được hét giá lên tới 70 triệu euro, một con số không tưởng

Không nói đâu xa, Man Utd mới phải bỏ ra mức phí kỷ lục 105 triệu euro để mua lại Paul Pogba, dù thành công của bản hợp đồng này vẫn luôn bị nghi ngờ khi đóng góp của tiền vệ 22 tuổi người Pháp trong mùa giải vừa qua vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của BHL và NHM Man Utd.

Ấy vậy mà một câu chuyện tương tự đang có cơ hội tái diễn ở kỳ chuyển nhượng Hè năm nay khi hàng loạt đại gia châu Âu như Real Madrid, Man Utd, Man City hay thậm chí cả Arsenal cũng sẵn sàng bỏ ra khoảng 100-135 triệu euro để chiêu mộ Kylian Mbappe, một cầu thủ 18 tuổi chỉ mới tỏa sáng ở Ligue I và một vài trận đấu tại Champions League mùa này.

Tương tự, Everton cũng đang hét mức giá cao ngất ngưởng 100 triệu bảng (115 triệu euro) cho Romelu Lukaku, dù tiền đạo người Bỉ mới có một mùa bóng ghi hơn 20 bàn tại Premier League, thường xuyên “mất tích” ở các trận đấu lớn và 3 năm trước chỉ được giao dịch với phí 28 triệu bảng.

Một tài năng trẻ và mới tỏa sáng được 1 mùa giải như Mbappe còn được thổi giá lên tới 120 triệu euro

Mặc dù vậy, dù biết bị “ép giá”, nhưng các ông lớn vẫn chấp nhận bỏ tiền tấn để mua thành công theo cách nhanh nhất có thể, đặc biệt là khi hầu bao của các đội bóng ngày càng rủng rỉnh nhờ nhiều nguồn thu khác nhau như bản quyền truyền hình, hợp quảng cáo, tiền thưởng….

Chẳng nói đâu xa, sau khi kiếm được vé dự Champions League, Man Utd đã úp mở kế hoạch tiêu tới 300 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Còn Barcelona, để “rửa hận” cho việc chỉ giành được mỗi chiếc Cúp nhà Vua mùa này, họ sẵn sàng đổ ra 150 triệu euro đưa về 1 hậu vệ, 1 tiền vệ cùng 1 cầu thủ tấn công.

Mạnh tay hơn cả, Man City đã chi 43 triệu bảng mua tiền vệ Bernardo Silva từ Monaco. Và ngoài thủ môn Moraes (35 triệu bảng, tương đương 40 triệu euro) sắp đến, thì 40 triệu bảng khác đang được dùng thương thuyết Tottenham bán lại Kyle Walker. Mà hãy nhớ chiến dịch shopping của Man Xanh mới chỉ… bắt đầu.

Bernardo Silva đang là BHĐ đắt giá nhất của phiên chợ hè năm nay tính tới thời điểm hiện tại

Chính vì thế, đừng ngạc nhiên khi các kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá thế giới có thể bị phá vỡ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè rất dài năm nay.

Còn nhớ, chỉ riêng kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue I) đã chi đến hơn 4 tỷ euro tiền mua sắm cầu thủ, nhiều hơn 400 triệu euro so với mùa giải 2015/16 và … 1,5 tỷ euro so với mùa giải 2014/15.

Sau mùa hè này, nhiều khả năng Pogba sẽ thoát khỏi cái mác cầu thủ đắt giá nhất Thế giới nữa

Nói cách khác, các đại gia châu Âu ngày càng có xu hướng “đốt” thật nhiều tiền để xây dựng một đội hình toàn ngôi sao, vậy nên chuyện kỷ lục chuyển nhượng liên tục bị xô đổ qua từng mùa Hè cũng dễ hiểu. Nhưng nguy hại hơn, ai cũng hiểu đó đều là “giá ảo bị thổi phồng” và cuộc chạy đua tiền bạc này có thể quất sụm nhiều CLB cũng như cả hệ thống bóng đá châu Âu, toàn cầu, bất cứ lúc nào.

Đội hình 1 tỷ euro ‘hot’ nhất chợ chuyển nhượng Hè 2017

Bài liên quan