Hat-trick của CR7 và quy tắc bị phá vỡ

Hàng phòng ngự trứ danh của Atletico Madrid đã bị đè bẹp bởi Cristiano Ronaldo, trong khi Real Madrid cũng “bẻ” luôn một quy tắc thường thấy ở 2 đối thủ…

Sergio Ramos tranh chấp quyết liệt với cầu thủ đội khách

Zinedine Zidane nói rằng, ông sẽ thử điều gì đó mới mẻ ở trận lượt đi bán kết Champions League với Atletico Madrid nhưng có lẽ, nhiều người không thể tìm ra sự mới mẻ đó là gì. Hẳn nhiên, vẫn là cách triển khai bóng quen thuộc, nên có lẽ, sự yếu tố mới đó chính là sự sẵn sàng về mặt tinh thần của HLV người Pháp cùng các học trò.

Việc Zidane sử dụng Raphael Varane cho thấy rõ ràng ý đồ ông cất trung vệ người Pháp vào cuối tuần trước là giải pháp an toàn. Năm 2015, Varane là một trong những thành viên đá chính khi Real Madrid cầm hòa 0-0 trước Atletico ở trận lượt đi vòng tứ kết, trước khi Kền kền trắng thắng 1-0 tại Bernabeu.

Năm nay, gặp nhau ở bán kết và lượt đi ở Bernabeu có nghĩa là không chỉ cần phòng ngự tốt, đội bóng Hoàng gia phải có bàn thắng tạo lợi thế trước lượt về. Cách đây gần 1 tháng, Atletico một lần nữa rời sân Bernabeu mà không thua (1-1) và đó là hậu quả của một khoảnh khắc mất tập trung từ hàng thủ Real Madrid.

Real Madrid đã không cho đối thủ quá nhiều cơ hội

Theo cách hiểu nào đó, các học trò của Zidane vẫn có vấn đề khi chạm trán kình địch cùng thành phố, nên ở lần đụng độ này – ở điểm mấu chốt của hành trình, ông đã tạo được sự sẵn sàng cho các cầu thủ.
Real Madrid, như người ta vẫn nói, là một đội bóng khác ở Champions League và cùng với sự sẵn sàng của các cầu thủ, họ đã không cho đối thủ quá nhiều cơ hội.

Với Atletico, so với ngày 8/4, họ tiếp cận trận đấu theo một cách khác. Những pha dâng cao, tranh chấp, va chạm được tiến hành nhiều hơn nhằm gây ức chế cho Cristiano Ronaldo và các đồng đội. Vấn đề là, như đã nói, Kền kền trắng đã quá sẵn sàng cho thông tin đó.

Chính cách tranh chấp quyết liệt của các cầu thủ khách cũng kéo theo việc Sergio Ramos và đồng đội đáp trả bằng lựa chọn tương tự ở những phút tiếp theo. Đó là một phần lý do khiến trong suốt 45 phút hiệp 1, Atletico không có một pha dứt điểm nào trúng đích.

Ronaldo đánh đầu tung lưới Atletico giúp Real mở tỉ số sớm

Tình huống nguy hiểm không phải là không có, nhưng khi Kevin Gameiro còn chưa kịp xử lý thì đến cả thủ thành Keylor Navas cũng đã sẵn sàng để sửa sai cho các đồng đội.

Atletico không có nhiều bóng trong hiệp 1 (chỉ cầm bóng 34%), bởi cỗ máy Real Madrid vận hành rất tốt. Từ 2 biên cho đến các vị trí ở trung lộ của Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos cho đến chiếc cầu nối quan trọng là Isco. Chính sự hiện diện của cầu thủ người Tây Ban Nha đã khiến các đường bóng có tính nhịp điệu hơn, để theo một khoảng thời gian nhất định, Kền kền trắng lại có một pha đe dọa khung thành Jan Oblak.

Phút thứ 7 là pha đột phá của Dani Carvajal kết thúc bằng pha chạm bóng hơi bị động của Karim Benzema. Phút thứ 10 là bàn thắng của Ronaldo sau liên tiếp những pha nhồi bóng bổng. Phút 16 lại là cú đánh đầu khác – của Varane, buộc Oblak trổ tài. Phút 24 là cú dứt điểm tầm thấp sạt cột dọc của Modric. Phút 29 là cú tung người móc bóng của Benzema hơi cao hơn xà ngang một chút…

Cảm giác khá bất lực từ các học trò của Simeone

Atletico hẳn là phải cảm thấy may mắn vì không thủng lưới nhiều hơn, nhưng có một cảm giác khá bất lực từ các học trò của Simeone. Antoine Griezman bị vây kín và cũng thi thoảng cố gắng thực hiện theo cách mà Lionel Messi đã làm – lùi sâu nhận bóng để quấy nhiễu Casemiro, nhưng anh chưa ở đẳng cấp đó để làm thay đổi tình hình.

Ngược lại, chính tiền vệ người Brazil lại có những pha đánh chặn tốt, phối hợp hiệu quả với đồng đội và chính là người có đường bóng để Ronaldo ghi bàn thắng thứ 11 của riêng anh tại các vòng bán kết Champions League.

Chấn thương đáng tiếc của Carvajal ở cuối hiệp 1 không làm thay đổi nhiều thông tin của Real Madrid, bởi dù Nacho Fernandez không được đánh giá cao bằng thì anh đã nhận được sự hỗ trợ rất chủ động của các đồng đội. Chỉ có việc dâng cao tạt bóng là bị hạn chế.

Ronaldo tung cú dứt điểm trái phá hạ gục Oblak

Nhưng Real Madrid vẫn còn cánh trái để tấn công. Trong lúc Simeone sớm phải thay những quân bài thì Zidane chỉ phải chuyển hướng tấn công và tránh nguy cơ mất người khi Isco có phần hăng hái trong cản phá.

Atletico dâng cao để gây sức ép nhưng trong khi họ không có một lần dứt điểm trúng đích nào thì cánh trái của Real Madrid phát huy tác dụng. Phút 73, Marcelo đưa bóng tầm thấp vào trung lộ, Benzema tì đè tốt trước Diego Godin rồi kiến tạo cho Ronaldo thoát khỏi Filipe Luis, tung cú dứt điểm trái phá hạ gục Oblak.

Sự mới mẻ của Zidane được thấy rõ hơn về cuối trận, bởi ngoài sự hiệu quả trong tranh chấp, việc chuyển hướng tấn công cũng được thực hiện đầy biến ảo. Khi Atletico quá tập trung vào ngăn chặn cánh trái mà Marco Asensio liên tục khuấy đảo sau bàn thắng thứ hai thì phút 86 là pha lên bóng đột ngột bên cánh phải. Ronaldo khởi đầu và đích đến cũng là CR7, sau nỗ lực của Lucas Vazquez.

2 thái cực trái ngược của 2 HLV

Cú hat-trick của Ronaldo đưa Real Madrid tiến gần hơn đến trận chung kết và cũng đánh dấu một trận đấu phá vỡ quy tắc vốn thấy ở 2 đối thủ. Một Real Madrid thủng lưới cả 10 trận trước đó lại không một lần để đối thủ gây nguy hiểm, trong khi một Atletico giữ sạch lưới 6/10 trận lại thủng lưới 3 lần.
Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, rõ ràng là đúng trong trường hợp này!
Đội hình thi đấu

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Dani Carvajal (Nacho Fernandez – 46’), Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Isco (Marco Asensio – 67’), Karim Benzema (Lucas Vazquez – 78’), Cristiano Ronaldo.

Atletico Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Lucas Hernandez, Stefan Savic, Diego Godin, Filipe Luis; Koke, Gabi, Saul Niguez (Nicolas Gaitan – 57’), Yannick Carrasco (Angel Correa – 68’); Antoine Griezmann, Kevin Gameiro (Fernando Torres – 57’).

Bài liên quan