Hành trình hồi sinh kỳ diệu của CLB Chapecoense: Mầm xanh đã mọc từ ‘vùng đất chết’

137 ngày kể từ thảm họa rơi máy bay kinh hoàng lấy đi sinh mạng của 19 cầu thủ, Chapecoense đã cho cả thế giới thấy sức hồi sinh mạnh mẽ đến phi thường của một đội bóng cũng như khát vọng mang tên bóng đá.

 

Từ “vùng đất chết” của bóng đá Brazil…

Ngày 28.11.2016, bóng đá Brazil nói riêng và thế giới bóng đá nói chung đã trải qua một trong những ngày đen tối nhất lịch sử. Chuyến bay 2933 của hãng hàng không LaMia Airlines trong hành trình từ Brazil đến Colombia đã rơi xuống một hẻm núi. 76/81 người trên chuyến bay định mệnh ấy đã vĩnh viễn ra đi, trong đó có tới 19/22 cầu thủ của CLB Chapecoense. Họ đang từ Brazil đến Colombia để đá trận chung kết lượt đi Copa Sudamericana với đối thủ Atletico Nacional.

“Thảm kịch”, “bàng hoàng”, “bi kịch”… đó là tất cả những gì mà thế giới dùng để nói về sự kiện ấy. Không ai tin rằng, có một CLB phải chịu cảnh tang thương đến như vậy khi 19 cầu thủ của đội hình chính đã không thể tiếp tục bước ra sân chơi bóng nữa.

Nước mắt đã rơi từ những con tim yêu trái bóng ở khắp Brazil và trên toàn thế giới. Tất cả đều xót thương không chỉ vì có một đội bóng vừa bước sang bên kia thế giới mà đó còn là một CLB phi thường. Chapecoense là một đội bóng “tí hon” nhưng đã bước qua nhiều thử thách và đã gần kề với đài vinh quang.

Chapecoense sẽ không bao giờ chết.

Trong nhiều ngày tại Chapecoense cũng như ở khắp Brazil, những hoạt động tưởng niệm, cầu nguyện đã được diễn ra. Một bầu không khí tang thương bao trùm lấy quốc gia Nam Mỹ đầy nắng gió này. Những người đã không còn chẳng thể tiếp tục cuộc phiêu lưu, còn với những người đang sống, trước mắt họ là một SVĐ không có cầu thủ, với phòng thay đồ không tiếng cười đùa. Những đứa trẻ mất cha, những người vợ mất chồng, mẹ mất con… tất cả tựa một “vùng đất chết”.

…Đến công cuộc gieo mầm

Những gì không giết được bạn sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn“, câu hát nổi tiếng của nữ ca sĩ người Mỹ – Kelly Clarkson đã đúng với Chapecoense. Thảm kịch có thể lấy đi mạng sống của những người con tại CLB này thế nhưng nó không thể giết chết được ý chí của những người còn sống.

Chỉ 2 tháng sau chuyến bay định mệnh, một cuộc sống mới lại bắt đầu với Chapecoense. Những cầu thủ trẻ đến từ khắp nơi tại Brazil đã thi nhau xin ứng tuyển để có được một vị trí trong đội bóng, động cơ không phải là tiền bạc hay cơ hội nghề nghiệp.

Một cuộc sống mới lại bắt đầu với Chapecoense.

Rất nhanh chóng, những người quản lý như HLV Andrade đã lọc ra được một đội hình mới toanh để làm lại từ đầu tại giải hạng Ba. Phòng thay đồ lại rộn ràng tiếng cười đùa, những cầu thủ trẻ vui vẻ với nhau dù trong số họ, đồng đội của mình tên gì có người vẫn chưa biết hết.

Những CLB khác không chỉ tại Brazil mà còn khắp nơi trên thế giới đã cùng góp sức để giúp Chapecoense vượt lên khó khăn trong giai đoạn tái thiết. Những trận đấu giao hữu để quyên tiền ủng hộ, những quả bóng tài trợ hay chỉ đơn giản là vài thùng nước tăng lực miễn phí đến từ các nhãn hàng… Mỗi người một tay, chẳng vì điều gì, họ chỉ mong chút việc nhỏ của mình có thể góp phần làm Chapecoense tái sinh.

Với những người mẹ, người vợ của những “người anh hùng” đã qua bên kia thế giới, họ đã nén được đau thương và tiếp tục sống. Amanda Machado đã phải dự đám tang của bạn trai Dener thay vì đám cưới giữa hai người cùng một tương lai đầy mơ mộng vẽ ra. Thế nhưng khi đã gạt đi nước mắt, Amanda đã hoàn thành lời hứa với Dener rằng cô sẽ trở thành một DJ.

Chapecoense trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết

 

Không chỉ thế, Amanda còn cùng những thân nhân khác của những cầu thủ xấu số lập ra một hãng bánh kẹo nhỏ. Trên mỗi sản phẩm, họ đều in logo của Chapecoense. Một phần số tiền thu được sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng nhưng ý nghĩa của những chiếc bánh, chiếc kẹo này đâu chỉ dừng lại ở đó. Nó còn là cách khiến người ta nhớ mãi về “một Chapecoense anh hùng”.

Mầm xanh đã mọc lên từ “đất chết”

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Ngày 17.4.2017 đã đặt thêm một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đội bóng anh hùng này. Những cầu thủ mới của Chapecoense đã cùng nhau giành chức vô địch giai đoạn 2 khu vực bang Santa Catarina và tiến tới trận chung kết tổng với Avai vào tháng 5 tới.

Khắp khán đài SVĐ, những người đã và đang yêu Chapecoense đều cùng nhau hát vang “Vamo, Vamo, Chape!” (Tiến lên, tiến lên, Chapecoense!). Câu hát ấy đã vang vọng kể từ ngày những người chàng trai Chapecoense sang bên kia thế giới cho đến hôm nay, khi một Chapecoense mới đã hồi sinh.

Chapecoense hồi sinh từ sân cỏ lên các khán đài

Với Chapecoense, chức vô địch này không thể so sánh với Copa Sudamericana thế nhưng giờ đây, điều đó chẳng quan trọng. Điều mà cả thế giới thấy ở CLB phi thường này là sự hồi sinh mạnh mẽ, sức sống phi thường, sự kiên định vượt qua mọi khó khăn. Một CLB nhỏ, mất đi cả đội hình với tiềm lực tài chính không dư dả đã tự mình đứng dậy sau bi kịch.

Những người đã ra đi, họ sẽ mãi được tưởng nhớ, còn với những người đang sống tại CLB này, họ đá bóng không chỉ vì tình yêu mà còn vì sự tự hào lớn lao với chiếc logo trước ngực áo.

Chapecoense mới vô địch giai đoạn 2 khu vực bang Santa Catarina

Quay trở lại với Amanda Machado, người phụ nữ can đảm này đã nói với con của cô và Dener rằng, anh vẫn đang chơi bóng nhưng ở tít trên tận những đám mây xanh. Còn với Dener, nếu anh vẫn đang miệt mài với đam mê sau làn mây ấy và thấy được những điều này, anh sẽ mỉm cười phải không?

Chapecoense đã vô địch giai đoạn 2 tại bang Santa Catarina, họ hơn đội xếp sau Joinville 6 điểm khi giai đoạn này chỉ còn 1 vòng đấu. Ở giai đoạn 1, Chapecoense cũng chỉ xếp dưới đội vô địch là Avai. Vào tháng 5 tới, Avai và Chapecoense sẽ gặp nhau trong trận chung kết tổng để xác định đội vô địch cả mùa.

 

Bài liên quan