Hàng thủ mắc sai lầm liên tiếp, Man City hút chết trước West Brom

Hàng công của Man City vẫn đang thể hiện một sức mạnh đáng sợ, tuy nhiên hàng phòng ngự của họ hôm nay lại thể hiện ngược lại khi mắc những lỗi ngớ ngẩn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã dồn lên áp đặt thế trận đúng với phong cách của họ. Không phải chờ đợi quá lâu, phút thứ 10, đoàn quân của Pep Guardiola đã có bàn mở tỷ số. Nhận bóng trong vòng cấm chếch về bên phía cánh trái, Leroy Sane tung cú đá chéo góc bằng chân thuận, bóng lọt qua hai chân của hậu vệ West Brom găm thẳng vào góc chết, không cho thủ thành Foster bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Tuy nhiên chưa đầy 3 phút sau, West Brom đã có bàn gỡ. Hàng phòng ngự của Man City đã lơ là trong tình huống này khi để Ja Rodriguez thoát xuống dễ dàng từ đường chuyền của Gareth Barry. Cầu thủ này sau đó đã thực hiện pha tâng bóng qua đầu thủ thành Ederson, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Hàng thủ Man City chơi như mơ ngủ

Khi mà các CĐV của West Brom chưa kịp ổn định vì ăn mừng bàn thắng, Man City đã tái lập lại lợi thế dẫn trước. Nhận bóng từ Leroy Sane, Fernandinho tung cú sút xa đầy uy lực. Bóng khẽ chạm chân một cầu thủ West Brom đổi hướng đập cột dọc đi vào lưới.

Phút 26, De Bruyne có quả tạt sở trường bên phía cánh phải. Bóng tìm đúng đến cái đầu của David Silva nhưng tiền vệ này lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Những phút tiếp theo, Man City là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên West Brom vẫn chơi đầy quyết tâm. Họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ và sẵn sàng phản công khi có cơ hội. Phút 41, Barry tỉa bóng sang trái cho Jay Rodriguez tạt vào nhưng tiếc là Rondon đánh đầu không chuẩn xác. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Bước sang hiệp hai, suýt chút nữa đội chủ nhà có bàn thắng ngay từ những phút đầu nếu như cú đánh đầu cận thành của Krychowiak uy lực hơn một chút. Sau đó Man City dễ dàng chiếm quyền kiểm soát bóng, tuy nhiên họ không tạo ra được cơ hội đáng chú ý bởi hàng phòng ngự chơi tổ chức của đối thủ.

Hàng công vẫn thi đấu thăng hoa để mang về chiến thắng cho Man City

Phút 62, Pep Guardiola quyết định rút Bernardo Silva ra sân và đưa Sterling vào sân. 2 phút sau, sự thay đổi mang lại hiệu quả khi tiền vệ người Anh nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City. Sau một pha phối hợp đẹp mắt, Kyle Walker căng ngang chuẩn xác để Sterling dễ dàng đệm bóng làm tung lưới West Brom.

Những phút tiếp theo, thế trận vẫn thuộc về đội khách. Phút 74, Gabriel Jesus băng xuống đối mặt với Ben Forster tuy nhiên thủ thành của West Brom đã kịp băng ra phá bóng ngay trong chân tiền đạo người Brazil. Từ phút 85 đến phút 87, lần lượt De Bruyne và David Silva đều bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Đến phút 90+2, Otamendi mắc sai lầm ngớ ngẩn khi chuyền về bằng ngực quá non tạo cơ hội cho Philips băng xuống chớp thời cơ rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà. Những phút ít ỏi còn lại không đủ để West Brom tạo nên bất ngờ và chấp nhận nhìn đối thủ rời đi với 3 điểm.

Chung cuộc: West Brom 2-3 Man City

Đội hình ra sân

Bài liên quan