Hạ đẹp Newcastle, Chelsea tiến vào vòng 5 FA Cup

Chelsea xứng đáng là… diễn viên xiếc tài năng, bởi họ rất biết cách tung hứng cảm xúc của NHM. Ở trận đấu mà không nhiều CĐV kỳ vọng The Blues sẽ thắng to thì họ lại dễ dàng đè bẹp Newcastle để tiến vào vòng 5 FA Cup.

Bùng nổ sau nỗi thất vọng

Khủng hoảng hậu trường, lực lượng thiếu hụt trầm trọng, không ít NHM Chelsea đã thật sự tái mặt khi ngay ở phút 13, hậu vệ Davide Zappacosta phải nằm sân sau một tình huống va chạm. Sự lo lắng càng tăng lên khi ống kính camera quay cận mặt Zappacosta thì thấy anh ôm mặt bật khóc. Rất may, Zappacosta sau khi nhận sự chăm sóc của các bác sỹ vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Trong thời khắc Zappacosta nằm sân, bên ngoài đường pitch, người ta đã thấy Victor Moses khởi động.

Newcastle đá rát khiến Chelsea gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. Tuy nhiên, đúng vào lúc gian nan nhất thì The Blues lại có được bàn thắng mở tỷ số. Người lập công là tiền đạo dự bị Michy Batshuayi. Bàn thắng này được ghi sau 11 đường chuyền liên tiếp, qua chân 9 cầu thủ (bao gồm cả thủ thành Willy Caballero), kéo dài 24 giây. Một bàn thắng mang đậm dấu ấn tập thể.

Batshuayi tỏa sáng với một cú đúp

Chỉ 13 phút sau, lại là Batshuayi ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Với bàn thắng này, Batshuayi trở thành cầu thủ thứ 3 của Chelsea mùa này lập cú đúp trong một trận đấu chính thức (sau Alvaro Morata và Eden Hazard). Bây giờ thì HLV Antonio Conte càng không có lý do để bán Batshuayi cho bất kỳ CLB nào.

Sau khi có 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1, Chelsea dễ đá hơn rất nhiều trong hiệp 2 và họ bắt đầu có nhiều hơn các tình huống hãm thành. Nếu như trong hiệp 1 The Blues chỉ thực hiện được 8 cú dứt điểm về phía khung thành Newcastle thì trong 45 phút hiệp 2, các chân sút Chelsea đã có thêm 10 lần bắn phá khung gỗ của Darlow và còn có thêm 1 bàn thắng.

Chờ cú đúp chiến thắng ở Premier League

Phút 72, Marcos Alonso nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha dứt điểm đẹp như thường lệ. Như vậy trên tất cả các đấu trường mùa này, Alonso đã ghi 7 bàn và thực hiện 3 đường kiến tạo. Anh trở thành cầu thủ thứ 39 tại Premier League 2017/18 in dấu giày vào từ 10 bàn thắng trở lên, nhưng lại là hậu vệ đầu tiên làm được điều này.

Siêu phẩm của Alonso

Trong thời gian thi đấu còn lại, Chelsea chỉ duy trì nhịp độ chơi bóng vừa phải và dễ dàng về đích. Thắng 3-0, Chelsea bước vào vòng 5 FA Cup. The Blues quả là một đội bóng kỳ lạ. Trước thềm trận đấu này, họ chịu vô số áp lực, sống trong sự hoài nghi của NHM.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm chịu nhiều hoài nghi nhất thì Chelesa lại chơi một trận đấu tưng bừng. Bản thân những cầu thủ như Batshuayi cũng là hình ảnh thu nhỏ của Chelsea: Khi được kỳ vọng thì gây thất vọng, lúc đứng trước nguy cơ bị bán thì bỗng dưng thi đấu xuất thần.

Tuy nhiên, thắng Newcastle ở FA Cup chưa phải là điều khiến NHM Chelsea cảm thấy phấn khích. Vào ngày 1/2 tới, Chelsea trở lại Premier League gặp Bournemouth. Nếu thắng, The Blues sẽ có lần đầu tiên trong năm 2018 thắng 2 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Đó mới là điều NHM Chelsea trông đợi nhất.

CHUNG CUỘC: Chelsea 3-0 Newcastle

GHI BÀN: Batshuayi (31’, 44’), Alonso (72’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Chelsea: Caballero; Rudiger, Christensen, Cahill; Zappacosta, Drinkwater, Kante (Ampadu, 78’), Alonso; Pedro (Hudson-Odoi, 81’), Batshuayi, Hazard (Barkley, 73’).

Newcastle: Darlow, Manquillo, Mbemba, Lascelles, Clark, Haidara, Shelvey, Saivet, Hayden (Atsu, 83’), Ritchie, Gayle (Joselu, 64’).

Bài liên quan