Gục ngã phút chót, Monaco dần bị PSG nới rộng thêm khoảng cách

Dù thi đấu đầy nỗ lực trong ngày thiếu vắng nhạc trưởng Radamel Falcao, song Monaco vẫn không thể tránh khỏi thất bại 2-3 trước Lyon trong trận đấu sớm vòng 9 Ligue 1, qua đó lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng PSG.

Bước vào chuyến làm khách trước Lyon, Monaco không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Radamel Falcao. Dẫu vậy, không phải vì thế mà nhà ĐKVĐ Ligue 1 tỏ ra lép vế so với đội chủ nhà. Một màn đôi công mãn nhãn đã được cả 2 đội tạo ra và chiến thắng chỉ giành cho người xứng đáng hơn.

Cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Groupama bắt đầu khi Diaz mở tỷ số cho Lyon ở phút 11 từ pha đệm bóng cận thành đơn giản.

Monaco thi đấu đầy nỗ lực trong ngày thiếu vắng Falcao

Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Monaco đã có câu trả lời. Xuất phát từ đường chọc khe thông minh của Balde, Rony Lopes băng xuống tốc độ trước khi dứt điểm quyết đoán tung lưới Lyon.

Phút 23, Fekir một lần nữa đưa Lyon vượt lên dẫn trước, song Monaco cũng nhanh chóng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát nhờ sự tỏa sáng của Traore. Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Fekir ấn định ngày thi đấu lên đồng của mình bằng cú sút phạt thần sầu khiến Subasic bó tay.

Fekir ấn định chiến thắng cho Lyon ở những phút bù giờ

Như vậy, trận thua đau đớn này khiến Monaco đang dần bị đội đầu bảng PSG bỏ cách. Hiện tại, đoàn quân của HLV Leonardo Jardim vẫn bảo toàn vị trí thứ 2, song họ chỉ có 19 điểm, kém PSG 3 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Lyon leo lên đứng thứ 3 với 16 điểm.

Chung cuộc: Lyon 3-2 Monaco

Bàn thắng: Diaz (11′), Fekir (23′, 90’+5) – Lopes (17′), Traore (34′)

Đội hình ra sân:

Lyon: Lopes, Yanga-Mbiwa, Tete, Mendy (Marcal 84′), Diakhaby, Ndombele (Maodila 80′), Tousart, Aouar, Traore (Depay 80′)

Monaco: Subasic, Glik, Kongolo, Toure, Jemerson, Moutinho, Meite, Lemar (Boschilia 89′), Lopes, Traore (Tielemans 80′), Balde (Carrillo 90’+3)

Bài liên quan