Góc nhìn SEA Games: U22 Việt Nam thắng lớn, nhưng mơ vàng thì còn xa?

U22 Việt Nam vẫn chưa phải là cỗ máy hoàn hảo để có thể chinh phục tấm HCV sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

4 bàn thắng vào lưới Timor Leste, trong trận mở màn SEA Games 29, đã đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi. Nhưng khả năng dứt điểm của U22 Việt Nam vẫn là vấn đề nhức nhối chưa có lời giải.

Nếu những Công Phượng, Văn Toàn và nhiều cầu thủ khác chính xác hơn thì U22 Việt Nam đã có chiến thắng nhiều hơn 4 bàn.

Sau trận đấu, truyền thông Việt Nam và cả HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đề cập đến vấn đề mặt sân xấu như ‘mặt ruộng’. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn thẳng vào những hạn chế của đội nhà thay vì cứ đổ lỗi cho yếu tố khách quan.

Đội bóng của chúng ta đã từng phải thi đấu trong nhiều hoàn cảnh khó khăn

U22 Việt Nam rất muốn thắng đậm, ghi nhiều bàn vào lưới Timor Leste cho cuộc đua ở bảng đấu có 6 đội. Nhưng hàng công còn thiếu đi sự sắc bén cần thiết.

U22 Việt Nam đã giữ sạch lưới song đối thủ của chúng ta chỉ là Timor Leste, đội được đánh giá yếu nhất bảng. Thông số này không nói lên được điều gì!

Trong khi đó, trên sân đấu, hàng phòng ngự U22 Việt Nam đã không ít lần ‘chao đảo’ trước các chân sút Timor Leste. Theo thống kê không ít hơn 2 lần tiền đạo đội bạn đã ở vào tình thế đối mặt với thủ môn Phí Minh Long.

Thử nghiệm kéo Duy Mạnh về đá trung vệ của HLV Nguyễn Hữu Thắng sớm phá sản. Chiến lược gia xứ Nghệ buộc phải toan tính để tìm kiếm phương án khác.

Rõ ràng, chiến thắng trước Đông Timor vẫn khiến HLV Hữu Thắng đau đầu

May cho ông khi đối thủ tiếp theo chỉ là U22 Campuchia và sau đó là U22 Philippines chứ chưa phải là những ứng viên mạnh như Indonesia hay Thái Lan.

U22 Việt Nam nhận tới 2 thẻ vàng, thuộc về Xuân Trường và Văn Hậu trong trận đấu với đối thủ yếu như Timor Leste.

Thế nên, nếu không thi đấu với cái đầu lạnh, sự tỉnh táo và khôn ngoan, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể phải nhận thêm nhiều thẻ vàng và có nguy cơ mất người trước 2 trận đấu quyết định trong cuộc đua vào bán kết, gặp Indonesia (22/8) và Thái Lan (24/8).

Nằm ở bảng đấu có 6 đội, trong đó có 2 đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia và Thái Lan, chỉ trong vòng 10 ngày, 15/8 đến 24/8, U22 Việt Nam đá 5 trận, trung bình 2 ngày/trận. Vấn đề thể lực và con người tiếp tục được đặt ra như là yếu tố sống còn với U22 Việt Nam.

Chặng đường đến tấm HCV SEA Games còn rất dài và chúng ta cần có chiến lược cũng như sự ổn định cần thiết

Bên cạnh đó, U22 Thái Lan đã mất điểm ngay trận đầu trước Indonesia. Kết quả này đã đẩy bảng B vào cuộc đua vô cùng khốc liệt và khó lường. U22 Indonesia và Thái Lan sẽ phải đá ‘sống chết’ với Việt Nam.

Muốn bước chân vào bán kết, ông Thắng và các học trò buộc phải thắng được 1 trong 2 đối thủ này trong những cuộc đụng độ mang tính chất như những trận chung kết của bảng B.

Cuối cùng xin được mượn lời ông Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức rằng: “Trận thắng trước U22 Timor Leste thực sự chẳng có gì để nói. Chúng ta không thắng được họ thì thắng ai”.

Những thử thách vô cùng khó khăn đang chờ U22 Việt Nam ở phía trước.

Bài liên quan