GÓC NHÌN: Juventus và sứ mệnh lịch sử

Juventus đã cho thấy dáng dấp của kẻ chinh phục sau khi giải mã “hiện tượng” Monaco tại Louis II. Nếu lời nguyền Champions League còn tồn tại thì Juve chính là đội bóng được lịch sử lựa chọn…

Dáng dấp của kẻ chinh phục

12 là tổng số bàn thắng mà Monaco đã ghi được ở vòng 1/8 và tứ kết trước 2 đối thủ rất mạnh là Man City và Dortmund. Liên tiếp vượt qua 2 chướng ngại vật khó khăn với hàng công thăng hoa, Monaco được ví như “chú ngựa bất kham”. Nhưng rốt cuộc, lối chơi hoang dại, có phần tùy hứng của thầy trò Jardim đã bị khuất phục bởi bộ não chiến thuật của người Italia.

Qua 11 trận ở Champions League, Juve chỉ mới 2 lần phải vào lưới nhặt bóng. Đấy là dáng dấp của kẻ chinh phục.

Nếu như 1 ngày trước đó, triết lý thực dụng của Atletico Madrid đã bị hủy diệt ở Bernabeu thì ở Louis II đêm qua, Juventus đã thăng hoa với đấu pháp ru ngủ cực kì hợp lý. Ngay cả khi coi Monaco thiếu kinh nghiệm ở Champions League thì đó cũng không được xem là lý giải đầy đủ cho thất bại của họ trước Juventus. Đơn giản, Juve vượt trội quá nhiều, từ kinh nghiệm, chiến thuật, cách vận hành lối chơi cho tới chất lượng đội hình.

Bỏ qua những nhân tố mà 2 đội đang sở hữu, chiến thuật được cho là chìa khóa quyết định trận lượt đi bán kết đêm qua. HLV Allegri đã thành công khi vô hiệu hóa vũ khí sở trường của Monaco là tấn công biên.

Thay vì sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 như 2 trận gặp Barca ở tứ kết, Allegri đã sử dụng sơ đồ 3-4-2-1. Với 3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh cơ động, Juventus đã khiến Monaco bế tắc chưa từng thấy. Cả trận, đội bóng công quốc có 14 cú dứt điểm nhưng chỉ 5 đi chính xác. Trong đó, có 6 cú dứt điểm được thực hiện ngoài vòng cấm, điều rất ít thấy với Monaco ở mùa giải này.

Thế nên, cũng chẳng bất ngờ khi đây là trận đấu đầu tiên kể từ tháng 11/2015, Monaco không thể ghi bàn ở sân nhà Louis II. Còn với Juventus, họ đã có trận đấu thứ 6 liên tiếp không để lọt lưới ở Champions League. Sau trận đấu này, hẳn nhiều người sẽ nhớ tới câu nói của Allegri sau trận hòa Barca 0-0 ở Camp Nou “Chúng tôi có thể thi đấu cả ngày với Barca mà không để lọt lưới”.

Nếu nhìn cách bộ 3 MSN loay hoay và bất lực trước khung thành Buffon ở vòng tứ kết, có lẽ Monaco cũng an ủi phần nào khi không thể ghi bàn ở trận đấu đêm qua.

Quan trọng hơn cả, người ta đã thấy được sự già giơ và lì lợm của Juventus. Họ đã sống ở nơi mà Tottenham, Man City và Dortmund nếm mùi thất bại. Tính từ đầu mùa tới nay, qua 11 trận ở Champions League, Juve chỉ mới 2 lần phải vào lưới nhặt bóng. Đấy là dáng dấp của kẻ chinh phục.

Sứ mệnh lịch sử của Juventus

Chiến thắng 2-0 ở Louis II đêm qua coi như đã bảo đảm tấm vé tới Cardiff cho thầy trò Max Allegri. Nhà cầm quân người Italia vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng đi tiếp nhưng có lẽ ông đã bắt đầu tính tới cách khắc chế Real Madrid, đội bóng đã đặt 1 chân vào chung kết sau khi đánh bại Atletico Madrid 3-0.

Đây rõ ràng là trận chung kết trong mơ mà NHM bóng đá châu Âu rất kì vọng ở Champions League mùa này.

Juventus đã đặt 1 chân vào chung kết sau khi đánh bại Monaco 2 – 0

Sau khi đè bẹp Bayern Munich và vượt qua Atletico Madrid ở trận lượt đi bán kết, Real Madrid đang trên đường trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu trong kỉ nguyên Champions League. Nhưng đừng quên rằng lời nguyền vô hình vẫn tồn tại ở sân chơi số 1 lục địa già. Nếu vậy thì Juventus đang nắm trong tay sứ mệnh lịch sử là ngăn cản thầy trò Zidane lên ngôi lần thứ 2 liên tiếp.

Cần nhớ rằng cách đây 2 năm, ở mùa giải 2014-15, Juventus cũng chính là chướng ngại vật đã ngăn cản Real Madrid bảo vệ chức vô địch. Ở mùa giải đó, Lão bà đã đánh bại Kền kền ở vòng bán kết với tổng tỷ số 3-2. Xa hơn, ở mùa giải 2002-03, trong vị thế Nhà ĐKVĐ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng ngã ngựa khi đụng Juventus ở vòng 4 đội.

Với NHM Real Madrid, Juventus chẳng khác nào “kỳ đà cản mũi”. Ở 2 lần gần nhất, Kền kền đều thất bại trong cuộc chiến bảo vệ ngai vàng vì Juventus thì chẳng có lý do gì không có lần thứ 3, nhất là khi Juventus đã cho thấy họ là ứng viên rất tiềm năng sau chiến thắng ở Louis II.

Bài liên quan