Giáo sư Wenger lý giải nguyên nhân bỏ rơi bom tấn Lacazette trong trận thua thảm trước Liverpool

Là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal, thế nhưng trong một trận cầu quan trọng như đại chiến với Liverpool, Alexandre Lacazette lại bất ngờ “mất tích” trong đội hình xuất phát.

Mãi đến phút 62 khi tỷ số gần như đã an bài, cựu chân sút Lyon mới xuất hiện bên cạnh người đồng hương Olivier Giroud.

Những phút ít ỏi trên sân, Lacazette không kịp để lại dấu ấn. Nhất là khi tuyến giữa Arsenal thiếu hẳn sức sốc và sáng tạo.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, Wenger nói: “Lacazette vẫn đang trong giai đoạn thích nghi. Thực tế bộ ba Alexis Sanchez, Mesut Ozil và Danny Welbeck từng thể hiện rất tốt mùa trước”.

Lacazette phải ngồi dự bị và chỉ được vào sân ở phút 62

“Tôi đã sử dụng hàng công này ở Premier League. Thật khó để lựa chọn nhưng tôi vẫn còn trong tay những nhân tố tấn công chất lượng trên băng ghế dự bị”, Wenger nói (theo Squawka.com).

Khi được hỏi về trạng thái tinh thần của các cầu thủ, Wenger cho rằng đây không phải yếu tố cần lo lắng vì ông tin tưởng các học trò rất vững tâm.

“Không sao cả. Vấn đề chuyển nhượng không ảnh hưởng đến chúng tôi. Sự tập trung của chúng tôi phụ thuộc vào chính bản thân mình và chúng tôi muốn chiến thắng thế nào cũng phục thuộc vào chính mình”.

CĐV Arsenal tỏ ra rất bất bình với quyết định này của Wenger

“Tất cả những phần còn lại, điều mà mọi người bàn tán, bạn không thể che đậy, bạn phải học cách đối mặt với thách thức trong nghề nghiệp của mình”.

Nhưng rốt cuộc Arsenal đã không thi đấu đúng như tinh thần mà Wenger tuyên bố. Các mắc xích trở nên lạc lõng trên sân và họ hứng chịu trận thua bạc nhược 0-4.

Trận thua này không chỉ khiến Arsenal rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH Premier League sau vòng 3 mà thầy trò Wenger còn đang phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề của các CĐV sau khi phải chứng kiến đội bóng con cưng trình diễn một bộ mặt bạc nhược.

Bài liên quan