Fellaini: Biểu tượng của sự hồi sinh ở Old Trafford

Marouane Fellaini chỉ vừa mới có những ngày hạnh phúc thực sự ở Old Trafford khi anh ở đây năm thứ 5, và Jose Mourinho người có công cực lớn hồi sinh Fellaini đã thừa nhận rằng, ông cảm thấy Man United yếu đi khi không có tiền vệ “khổng lồ” người Bỉ trên sân.

Jose Mourinho không thường xuyên ca ngợi một cá nhân đặc biệt nào đó, bởi ông luôn đánh giá cao tính tập thể, và nó giúp cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang ngày càng chiếm được tình yêu từ người hâm mộ Manchester United.

Trong 15 tháng qua kể từ khi đặt chân tới Old Trafford, tương lai của Marouane Fellaini luôn là chủ đề được truyền thông nhắc tới, và đã có không ít thời điểm người hâm mộ Quỷ đỏ muốn tống khứ tiền vệ “tóc xù” khỏi đội bóng.

Fellaini đang giữ vai trò quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của Mourinho.

Tuy nhiên, Mourinho luôn nhận ra những phẩm chất mà tiền vệ người Bỉ đang sở hữu, đặc biệt là chiều cao lý tưởng và tinh thần thi đấu tuyệt vời. Chính vì vậy, trong mùa hè vừa qua, khi có một số tin đồn về việc Fellaini chuyển sang Galatasaray, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bác bỏ và nhấn mạnh, “Nó sẽ dễ dàng hơn cho Galatasaray để có được tôi thay vì Marouane”.

Hơn bốn năm sau khi cập bến Old Trafford kể từ ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2013, sự nghiệp của Fellaini tại Man United đã hoàn toàn thay đổi từ thời David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho, người tưởng như sẽ “đá bay” tiền vệ người Bỉ sau khi đặt chân tới Old Trafford.

Đến một chuyên gia luôn đòi hỏi rất nhiều điều ở các hậu duệ của Quỷ đỏ như Roy Keane, cũng phải lên tiếng khẳng định “Tôi thích Fellaini,” sau những gì tiền vệ người Bỉ miệt mài chứng tỏ giá trị hơn 30 triệu bảng mà David Moyes đưa anh về từ Everton.

Bài liên quan