Dùng chiêu cũ, Mourinho có đánh thức được “Người băng” đang ngủ quên?

Hai trong số ba tân binh Mourinho đưa về mùa Hè qua đã nhanh chóng thích nghi tại Man United. Nhưng người còn lại có vẻ như đang “lạc lối”.

“Người băng” ngủ quên

Tại Benfica, Victor Lindelof được đồng đội gọi bằng biệt danh “người băng”. Biệt danh xuất phát từ sự điềm tĩnh đến lạ thường của anh khi thi đấu trên sân. Đích thân Ibrahimovic cũng lên tiếng đảm bảo về tài năng của đàn em đồng hương.

Nhưng những phẩm chất đầy hứa hẹn dường như đã bị Lindelof đánh rơi trong chuyến bay từ BĐN tới Manchester.

Sự điềm tĩnh, khả năng xử lý bóng bằng chân, các đường chuyền kỹ thuật gần như biến mất. Thay vào đó, người hâm mộ thấy một trung vệ chơi bóng có phần lo lắng và đôi lúc chuyền bóng khá vội vàng như để trút đi gánh nặng mặc dù rõ ràng đủ sức làm tốt hơn.

Lindelof chưa thực sự thích nghi tại Man United.

Khả năng phòng ngự của Lindelof cũng có nhiều vấn đề. Trong trận đấu gần nhất với Burton Albion, CLB chỉ chơi ở Championship (hạng 2 Anh), trung vệ người Thụy Điển gặp nhiều khó khăn cả khi chống bóng bổng lẫn bóng sệt.

Với CĐV Man United mà nói, Lindelof giờ xếp sau Bailly, Smalling, Phil Jones và thậm chí cả Rojo. Một số người hâm mộ đã bắt đầu tiếc số tiền 31 triệu bảng (mức giá đắt nhất lịch sử Man United với một hậu vệ) dành cho trung vệ 23 tuổi.

“Hồi sinh” nhờ chiêu cũ của Mourinho?

Mùa giải trước, Man United có một tân binh cũng gặp khó khăn tương tự Lindelof là Mkhitaryan. Và cách xử lý của Mourinho rất dứt khoát: tống tiền vệ người Armenia lên ghế dự bị, buộc anh phải vắt hết sức trên sân tập, chỉ cho thi đấu tại Europa League đến khi nào “quen chân”.

Những biện pháp trên đem lại hiệu quả đáng ngạc nhiên. Mkhitaryan, với sự cầu thị và quyết tâm cao độ, đã khắc phục được những điểm và trở thành con bài chiến lược trong phần còn lại mùa giải. Hiện tại, tiền vệ này là một trong các cái tên gần như chắc chắn được Mourinho điền vào đội hình xuất phát trong các trận đấu Premier League.

Mkhitaryan đã phải ngồi dự bị rất lâu giai đoạn đầu mùa trước.

Lindelof cũng có thể “tiến hóa” như vậy. Dưới bàn tay Người đặc biệt, các hậu vệ thường trưởng thành rất nhanh chóng.May mắn cho “người băng”, Man United rơi vào bảng đấu không quá khó khăn tại Champions League.

Vì thế, cơ hội để anh được Mourinho trao cơ hội ra sân cũng khá sáng sủa. Sửa dần các thiếu sót, ăn ý hơn với đồng đội, Lindelof sẽ dần dần tiến bộ lên.Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn to lớn. Nếu không giữ được tinh thần thép và lòng tin vào Mourinho, trung vệ người Thụy Điểm sẽ dao động.

Cặp trung vệ thép trong mơ Bailly – Lindelof liệu có thành sự thật.

Mới đây nhất, HLV Janne Andersson của ĐT Thụy Điển lớn tiếng chỉ trích:“Tôi rất thất vọng nhưng không thể can thiệp gì cả. Tôi muốn Lindelof của mình được thi đấu càng nhiều càng tốt ở đẳng cấp cao nhất. Cậu ấy mới chỉ chơi vài trận từ đầu mùa và rất thiếu may mắn”.

Tất cả tùy thuộc vào Lindelof, vụt sáng giống Mkhitaryan hay cứ làng nhàng và phải nhận cái danh “hợp đồng phí phạm”, thời gian sẽ trả lời.

Bài liên quan