ĐT Đức nhọc nhằn vượt ải Australia trong ngày ra quân tại Confed Cup

Được đánh giá cao hơn và sớm vươn lên dẫn trước thế nhưng Cỗ xe tăng đã phải trải qua 90 phút vô cùng khó khăn trước nhà vô địch Châu Á.

Trước một đối thủ yếu như Australia, HLV Joachim Loew tiếp tục có những thử nghiệm của mình. Sau hai trận đấu sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ khi gặp San Marino và Đan Mạch, chiến lược gia người Đức đã trở lại đội hình với bộ tứ vệ quen thuộc. Bên cạnh đó, ông cũng quyết định chỉ cắm một mình Wagner trên hàng tiền đạo và kéo Stindl về tuyến tiền vệ. Đội trưởng Draxler được bố trí đá cánh sau hai trận đấu chơi hộ công.

Julian Brandt thi đấu rất năng nổ bên cảnh phải

Những thay đổi này đã giúp Cỗ xe tăng kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn hiệp một của trận đấu. Đội hình 5 tiền vệ của họ gần như bóp nghẹt tuyến giữa của Australia. Thống kê cho thấy rằng, sau 25 phút của hiệp một, tuyển Đức đã tung ra đến 9 cú sút và kiểm soát bóng 64%. Không những thế, các học trò HLV Loew còn vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5. Trong lần đầu được bố trí thi đấu ở hàng tiền vệ, Stindl đã có pha lập công đầu tiên cho đội tuyển quốc gia.

Người kiến tạo cho Stindl trong bàn mở tỉ số là tiền vệ trẻ Julian Brandt. Số 20 của tuyển Đức cũng là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong hiệp một. Bên cạnh “dọn cỗ” cho đồng đội, anh còn tự mình thực hiện hai cú sút vô cùng nguy hiểm khiến thủ môn Ryan bên phái Australia phải trổ hết tài nghệ.

Stindl mở tỷ số sau pha kiến tạo của J.Brandt

Trong bối cảnh lép vế hoàn toàn trước đối thủ, Australia trông chờ phần nhiều vào những tình huống có định và các pha sút xa. Vài phút sau pha đánh đầu chệch cột dọc trong một tình huống cố định, đội bóng xứ sở chuột túi bất ngờ có bàn thắng từ quả sút xa của Rogic. Anh mất 2 nhịp để đánh bại thủ thành Bernd Leno.

Cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ thành Leno của Rogic

Ngay sau khi nhận bàn thua bất ngờ, Cỗ xe tăng Đức vùng lên mạnh mẽ. Họ có được hai bàn thắng liên tiếp cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Đội trưởng Draxler ghi bàn từ chấm phạt đền nâng tỉ số lên 2-1 trước khi Goretzka bắt thủ thành Ryan vào lưới nhạt bóng lần thứ 3 trong tình huống đối mặt.

Draxler tận dụng thành công quả penalty để tái lập thế dẫn bàn cho ĐT Đức

Tưởng chừng Australia sẽ vỡ trận sau hai bàn thua chóng vánh, tuy nhiên, các học trò của HLV Postecoglou đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi. Chưa đây 10 phút sau bàn thua thứ 3, từ một tình huống cố định, Australia có bàn thắng rút ngắn tỉ số do công của Juric. Dù phải chờ đợi trọng tài xem lại video nhưng chung cuộc bàn thắng của đội bóng Châu Á vẫn được công nhận.

Juric ghi bàn thắng thứ 2 cho Australia nhưng từng ấy là không đủ để đội bóng xứ sở chuột túi có điểm trước nhà ĐKVĐ Thế giới

Hưng phấn sau bàn thắng trên, Australia đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Cỗ xe tăng trong những phút còn lại. Lần lượt Troisi rồi Kruse khiến thủ môn Leno phải vất vả cản phá các cú sút. Thế nhưng, dù rất nỗ lực nhưng đội bóng đến từ châu Á vẫn không thể có được bàn thắng gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại trước nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, các học trò của HLV Postecoglou có thể tự hào ngẩng cao đầu rời sân sau màn trình diễn ấn tượng.

Về phía đội tuyển Đức, chiến thắng nghẹt thở này thêm một lần nữa cho thầy HLV Joachim Loew còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Chung cuộc: Australia 2-3 Đức

Ghi bàn: Rogic 41′; Juric 56′ – Stindl 5′; Draxler (p) 44′; Goretzka 48′.

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân của ĐT Australia

Đội hình ra sân của ĐT Đức

Bài liên quan