Đội hình tệ nhất NHA 2016/17: Thất vọng Man Utd, Man City!

Ngoại hạng Anh sắp kết thúc, và không ít những ngôi sao sáng giá đã có một màn trình diễn rất kém cỏi ở mùa giải này, đặc biệt là Wayne Rooney.

Sunderland, Middlesbrough hay Hull City là 3 đội bóng phải xuống hạng nhưng họ không những cái tên để lại nhiều thất vọng nhất chính là Man United, Arsenal hay Man City. Sau đây là đội hình tệ nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2016/17 do tờ Goal bình chọn.

Thủ thành Claudio Bravo (Man City): Thủ môn người Chile được mong đợi sẽ giúp giữ vững được mành lưới của Man City cũng như được HLV Pep Guardiola tin tưởng ở khả năng chơi bóng bằng chân thế nhưng những gì Bravo để lại là quá đỗi thất vọng. Theo đó, Bravo thường xuyên có những pha ra vào thiếu hợp lý khiến Man City nhận bàn thua oan ức.

Hậu vệ John O’Shea (Sunderland): HLV David Moyes hy vọng kinh nghiệm của Oshea sẽ là điểm tựa nơi hàng thủ Sunderland nhưng, cựu ngôi sao Man United tỏ ra chậm chạp và thiếu đi sự tỉnh táo cần thiết.

Hậu vệ Lamine Kone (Sunderland): Cùng với Oshea, Kone phải chịu trách nhiệm không nhỏ cho việc Sunderland rớt hạng ở mùa này.

Hậu vệ Roberth Huth (Leicester City): Từng là trụ cột giúp Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước nhưng hiện tại, Huth chỉ còn là cái bóng của chính mình. Không những không thể ‘bịt kín’ được hàng thủ, Huth còn tiện tay đá phản lưới nhà 2 lần.

Hậu vệ John Stones (Man City): Tiêu tốn số tiền lên đến gần 50 triệu bảng, John Stones được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự của Man City nhưng sự non nớt, thiếu kinh nghiệm của cầu thủ năm nay mới 22 tuổi đã nhiều lần khiến Pep Guardiola phải khốn đốn.

Tiền vệ trung tâm Granit Xhaka (Arsenal): Màn trình diễn tốt gần đây không đủ để che lấp những gì Xhaka đã thể hiện ở mùa giải này. Theo đó, tiền vệ người Thụy Sĩ thi đấu thiếu tỉnh táo và thường xuyên đặt Arsenal vào tình huống khó khăn khi phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Tiền vệ trung tâm Marouane Fellaini (Man United): Fellaini khá được Mourinho trọng dụng nhưng phải thừa nhận rằng, tiền vệ người Bỉ chơi không tốt trong phần lớn mùa giải. Chắc chẳng CĐV Quỷ đỏ nào quên được tình huống Fellaini vừa vào sân đã giúp Everton có được bàn thắng gỡ hòa ngay tại sân Old Trafford.

Tiền vệ trung tâm Gaston Ramirez (Middlesbrough): Ramirez là niềm hy vọng số 1 của Middlesbrough nhưng lại thi đấu rất kém. Trong trận đấu quyết định với Bournemouth, Ramirez đã bị đuổi khỏi sân vì 2 tình huống vào bóng khá nghiệp dư.

Tiền đạo phải Riyad Mahrez (Leicester City): Không còn là hình bóng của một cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa trước, Mahrez giờ đây thi đấu khá vật vờ và rất dễ bị bắt bài.

Tiền đạo trái Wayne Rooney (Man Utd): Có vẻ như Rooney đã hết thời. Cơ hội không phải không đến với ‘Gã Shrek’ nhưng anh không tận dụng được. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Rooney phải rời Old Trafford Hè này.

Tiền đạo cắm Vincent Jansen (Tottenham): Được Tottenham mang về với giá 20 triệu bảng, cầu thủ được mện danh là ‘Van Nistelrooy’ mới của bóng đá Hà Lan gần như mất hút trên hàng công.

Bài liên quan