ĐKVĐ Chelsea bất ngờ thảm bại trong ngày đón Giroud

Được thi đấu trên sân nhà nhưng Chelsea lại có một ngày thi đấu kém ấn tượng khi để cho Bournemouth giành chiến thắng với tỷ số khó tin 3-0 tại vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Bournemouth hành quân tới sân Stamford Bridge với sự tự tin cao độ khi bất bại ở 5 vòng đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, 2/3 chiến thắng mới đây của họ đều là những đội bóng được đánh giá cao hơn gồm Everton và Arsenal.

Trong khi đó, Chelsea gặp khó khăn khi thiếu vắng đi chủ công Alvaro Morata còn tân binh Olivier Giroud chưa được đăng ký thi đấu. Do đấy, tiền vệ Eden Hazard một lần nữa được đẩy lên đá trung phong.

Thông tin của Chelsea trong hiệp 1 cũng không quá nổi bật bởi dù cầm được nhiều bóng hơn nhưng trước hàng thủ chơi kỷ luật đến từ đội khách, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đành bất lực.

Bước sang hiệp 2, bất ngờ xảy ra trên sân Stamford Bridge khi Bournemouth ghi bàn mở tỷ số ở phút 51 nhờ công Wilson. Xuất phát từ pha chọc khe tốt của Ibe, Wilson thoải mái thoát xuống hạ gục Courtois.

 

Khi Chelsea vẫn còn đang lúng túng thì họ lại tiếp tục nhận bàn thua ở phút 64. Sau khi nhận đường chuyền từ Wilson, Junior Stanislas tự tin thoát xuống ở cánh trái trước khi dứt điểm kỹ thuật, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

3 phút sau, hậu vệ trái Ake – người cũ của Chelsea đã ấn định chiến thắng 3-0 cho Bournemouth với pha chạm bóng nhạy cảm trong vòng 16m50. Thêm một lần nữa, hàng thủ Chelsea mắc lỗi kèm người trong trận đấu này.

Ở thời gian còn lại, Conte dù rất muốn tạo ra những sự thay đổi nhưng do thiếu hụt nhân sự vì nhiều lý do nên Chelsea ngậm ngùi thua trắng tại Stamford Bridge. Đáng chú ý, tân binh Olivier Giroud – bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng đến từ Arsenal có ngày ra mắt không vui khi chứng kiến CLB mới bại trận.

Thua trận, Chelsea tạm thời vẫn đứng thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh với 50 điểm còn Bournemouth xếp thứ 10 khi có 28 điểm.

CHUNG CUỘC: Chelsea 0-3 Bournemouth

GHI BÀN: Wilson (51′), Stanislas (64′), Ake (67′)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Chelsea: Courtois, Cahill, Azpilicueta, Alonso, Zappacosta (Hudson-Odoi 65′), Christensen (Ruediger 28′), Hazard, Pedro, Barkley (Fabregas 54′), Bakayoko, Kante.

Bournemouth: Begovic, Francis, Daniels, Cook, Ake, Gosling, Stanislas (King 71′), Fraser, Ibe (Pugh 83′), Wilson (Mousset 90’+2).

Bài liên quan