Điểm tin sáng 26/03: Courtois ra tối hậu thư với Chelsea, Mourinho kết Danny Rose

Courtois ra tối hậu thư với Chelsea, Mourinho kết Danny Rose là những nội dung chính có trong phần điểm tin bóng đá quốc tế sáng 26/03.

1. Courtois ra tối hậu thư với Chelsea. Thời gian qua tương lai của Thibaut Courtois tại Chelsea luôn là chủ đề bàn tán của giới truyền thông. Nhiều thông tin cho rằng, thủ thành người Bỉ đang có ý định sớm trở lại La Liga ngay trong mùa hè tới. Và mới đây, đến lượt chính tuyển thủ Bỉ 25 tuổi lên tiếng giải đáp những khúc mắc trên.

Courtois

Courtois ra tối hậu thư cho Chelsea

“Nếu tôi đến World Cup với tư tưởng thoải mái, một thỏa thuận mới hoặc tiếp tục một năm nữa, nó sẽ giúp rất nhiều cho sự tập trung của tôi đối với giải đấu.” Courtois nói trên tờ Sporza (Bỉ).

2. Mourinho kết Danny Rose. Các nguồn tin từ truyền thông Anh khẳng định, Manchester United đang rất quan tâm đến hậu vệ cánh Danny Rose của Tottenham Hotspur. The Spurs cũng cho thấy khả năng họ để cầu thủ 27 tuổi ra đi trong mùa hè tới là rất cao. Giá trị của thương vụ được ước đoán khoảng 30 đến 40 triệu bảng.

Ngược lại, để trám vào lỗ hổng Danny Rose để lại, Tottenham đã nhắm một cái tên hiện đang khoác áo đội chủ sân Old Trafford – Daley Blind. Hậu vệ người Hà Lan hiện không được HLV Jose Mourinho tin tưởng và nhiều thông tin cho rằng anh sẽ được ban lãnh đạo Man United thanh lý ngay kỳ chuyển nhượng tới.

3. Juventus có nguy cơ mất nửa đội hình. Cơn bão chấn thương và thẻ phạt đang khiến quá trình chuẩn bị cho trận tứ kết lượt đi vòng 1/8 Champions League của Juventus diễn ra không suôn sẻ.

Từ tuyến giữa đến hàng tiền vệ, Juventus có thể mất đến 5 cầu thủ thường xuyên đá chính khi đụng độ Real vào ngày 4/4. Theo đó, Medhi Benatia và Miralem Pjanic chắc chắn không có mặt vì án treo giò, ngoài ra Alex Sandro, Giorgio Chiellini và Sami Khedira đang dính những chấn thương khác nhau.

4. Ronaldo ở đâu cũng là số 1. Với HLV Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha, “Ronaldo là những bàn thắng”. Điều này không có gì sai khi số 7 chơi ở Real Madrid hay ĐTQG đều thể hiện phong độ xuất sắc.

Ronaldo

Ronaldo ở đâu cũng là nhất

Nhắc đến Ronaldo là phải nói đến kỷ lục về bàn thắng. Với cú đúp vào lưới Ai Cập mới đây, cựu sao MU đã nâng tổng số pha lập công trên mọi mặt trận trong 3 tháng qua lên 23 bàn. Điều đáng nói tiền đạo Real Madrid tạo nên thành tích đó chỉ sau 14 trận, tức đạt hiệu suất 1,6 bàn/trận.

Sau trận giao hữu thắng Ai Cập 2-1, HLV Fernando Santos hết lời khen ngợi Ronaldo. Ông nói: “Có cậu ta (Cristiano) trong đội hình, điều đó đồng nghĩa những bàn thắng sẽ liên tiếp xuất hiện”.

5. Các thủ môn ghét trái bóng Tetstar. Phóng viên Joaquin Maroto của tờ AS (Tây Ban Nha) đã có cơ hội tiếp xúc với ba thủ thành David de Gea, Pepe Reina và Ter Stegen để hỏi về trải nghiệm với Telstar – quả bóng chính thức của World Cup 2018. Cả ba đều có chung nhận định: trái bóng này làm khổ họ, chuyển động của nó quá khó lường.

David de Gea (Tây Ban Nha): “Tôi thực sự cảm thấy lạ lẫm khi chạm vào quả bóng này. Đáng lẽ họ phải tạo ra sản phẩm tốt hơn.”

Pepe Reina (Tây Ban Nha): “Tôi dám cá với bạn rằng sẽ có ít nhất 35 cú sút xa thành bàn ở World Cup 2018 bởi quá khó để thuần phục trái bóng này. Nó được phủ một lớp phim dẻo khiến thủ môn khó bắt dính. Những người đồng nghiệp của tôi sẽ gặp nhiều đe dọa ở World Cup sắp tới. Nhà sản xuất nên đổi sang quả bóng khác, vẫn còn thời gian mà.”

Marc-Andre ter Stegen (Đức): “Lẽ ra họ phải làm một sản phẩm tốt hơn. Tôi đã được trải nghiệm và thấy trái bóng rất dễ bị tuột khỏi tay. Tôi nghĩ lúc này chúng tôi cần tập luyện nhiều hơn với Telstar, và bắt buộc phải thích nghi thật nhanh vì World Cup sắp đến rồi. Chúng tôi không còn lựa chọn khác.”

Bài liên quan